Thị trưởng New York Zohran Mamdani sẽ không tham dự Lễ Diễu hành Ngày Israel thường niên của thành phố vào Chủ Nhật, một sự gián đoạn đối với truyền thống kéo dài hàng thập kỷ, mặc dù ông đã tham dự các sự kiện khác tôn vinh cảnh quan văn hóa đa dạng của thành phố.
Kể từ năm 1964, mọi thị trưởng trong thành phố đều đã tham dự lễ kỷ niệm của người Do Thái, vốn diễn ra trong bối cảnh chủ nghĩa bài Do Thái ở mức kỷ lục và nhiều tuần biểu tình chống Israel bên ngoài các giáo đường Do Thái và các tổ chức cộng đồng Do Thái trên khắp New York. Bất chấp sự vắng mặt của mình, thị trưởng đã cam kết cung cấp an ninh và các giấy phép cần thiết để đảm bảo an toàn cho những người tham gia.
Ông Mamdani cho biết ông sẽ không tham dự vì nguyên tắc chính trị. Ông đã thường xuyên bày tỏ sự chỉ trích đối với Israel sau vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, và khi nhậm chức vào tháng Giêng, đã bãi bỏ một sắc lệnh cấm các cơ quan thành phố tham gia chiến dịch Tẩy chay, Phân lập và Trừng phạt (BDS) đối với Israel.
Tuyên bố từ văn phòng thị trưởng cho biết: “Trong khi tôi sẽ không tham dự Lễ Diễu hành Ngày Israel, việc tôi vắng mặt không nên bị nhầm lẫn với việc từ chối cung cấp an ninh hoặc các giấy phép cần thiết cho sự an toàn của nó. Tôi đã rất rõ ràng: Tôi tin vào quyền bình đẳng cho tất cả mọi người ở mọi nơi. Nguyên tắc đó hướng dẫn tôi một cách nhất quán.”
Mặc dù có lập trường chống lại Israel, thị trưởng đã tham gia các lễ kỷ niệm khác, bao gồm cả lễ kỷ niệm Ngày Thánh Patrick năm nay, trong đó ông so sánh hoàn cảnh lịch sử của người Ireland với “diệt chủng” ở Palestine trong cuộc chiến của Israel với Hamas. Tại Lễ Diễu hành Tết Nguyên Đán của thành phố vào tháng Ba, ông Mamdani đã có mặt cùng Thống đốc Kathy Hochul.
Theo báo cáo của Fox News Digital, ông Mamdani, một nhà Xã hội chủ nghĩa Dân chủ, đã trở thành thị trưởng New York đầu tiên sau nhiều thập kỷ phát biểu tại một cuộc biểu tình Ngày Quốc tế Lao động. Vào tháng 10 năm ngoái, ông đã chọn bỏ qua Lễ Diễu hành Columbus, sự kiện này cuối cùng đã bị hủy bỏ do gió lớn, một quyết định đã gây ra sự chỉ trích từ các nhóm vận động người Mỹ gốc Ý, đặc biệt là sau một bài đăng trên mạng xã hội năm 2020 cho thấy ông giơ ngón giữa vào một bức tượng Columbus ở Queens.



