Thị trưởng Thành phố New York, Zohran Mamdani, đã không tham dự Lễ Diễu hành Vinh danh Israel diễn ra vào Chủ Nhật, một quyết định phá vỡ thông lệ chính trị kéo dài hàng thập kỷ của các vị lãnh đạo thành phố. Ông Mamdani cho biết lý do là vì ủng hộ quyền của người Palestine.
Trước đó, vào tuần trước, văn phòng Thị trưởng đã công bố một video tưởng niệm Nakba, một từ tiếng Ả Rập có nghĩa là “thảm họa”, để mô tả sự di dời của khoảng 700.000 người Palestine trong cuộc chiến Ả Rập-Israel năm 1948. Ông Mamdani tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng ông đã nói rõ lập trường của mình về chính phủ Israel trong chiến dịch tranh cử và sẽ không tham dự buổi lễ.
Tuy nhiên, ông cũng cam kết sẽ đảm bảo một lực lượng cảnh sát hùng hậu để buổi lễ diễn ra “thông suốt và hòa bình”. Ủy viên Cảnh sát Thành phố, Jessica Tisch, người gốc Do Thái, đã tham dự lễ diễu hành. Quyết định không tham dự của ông Mamdani đã gây ra nhiều tranh cãi, với một số lãnh đạo Do Thái chỉ trích đó là “cú tát vào mặt” và là “tuyên truyền”.
Lễ Diễu hành Vinh danh Israel, dù có nhiều tên gọi khác nhau qua các năm, luôn là sự kiện quan trọng đối với các thị trưởng, thống đốc và các nhà lãnh đạo chính trị khác tại New York, nơi có cộng đồng Do Thái lớn nhất Hoa Kỳ. Lần này, sự vắng mặt của Thị trưởng Mamdani, người Hồi giáo đầu tiên của thành phố, đã làm dấy lên những ý kiến trái chiều, phản ánh sự chia rẽ ngày càng tăng trong quan điểm về vấn đề Israel-Palestine tại Hoa Kỳ, theo tin từ Associated Press.



