Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại công viên giải trí Six Flags Over Georgia khi một người đàn ông đã tử vong sau khi rơi khỏi tàu lượn siêu tốc. Nạn nhân được xác định là Hassan Jihad Ibn Kariem, 42 tuổi, đã văng ra khỏi ghế ngồi và va chạm vào những người khác trên tàu trước khi rơi xuống phía dưới.
Cảnh sát Quận Cobb cho biết vụ việc xảy ra vào chiều thứ Hai, ngày [chèn ngày cụ thể nếu có trong bài gốc]. Hiện tại, nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra và chưa có nhiều thông tin chi tiết được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng và nhân viên, ông Kariem đã bị văng ra khỏi tàu. Hình ảnh từ trực thăng cho thấy một trong những tàu lượn của công viên, được cho là Goliath, đã dừng lại giữa chừng.
Six Flags, tập đoàn điều hành công viên giải trí lớn nhất Bắc Mỹ, đã tạm thời đóng cửa chín điểm tàu lượn tại các công viên ở Hoa Kỳ và Canada như một biện pháp phòng ngừa. Cơ quan giám sát an toàn công viên giải trí của bang Georgia cũng đang tiến hành xem xét vụ việc.
Các nhân chứng mô tả lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chứng kiến sự việc. Nick Mendenhall, một người có mặt tại hiện trường, cho biết: “Thật kỳ lạ, thật khủng khiếp. Tôi mất vài giây để xử lý những gì mình vừa thấy.”
Gia đình nạn nhân cho biết ông Kariem là một người cha, một nhà giáo dục nhiệt huyết và đã hai lần chiến thắng căn bệnh ung thư. Ông sống tại Atlanta và đã làm việc hơn 12 năm tại Học viện Quốc tế Wesley, một trường công lập, với vai trò quản lý IT, giáo viên công nghệ và huấn luyện viên robotics.
Theo thông tin từ công ty luật Doan Law Firm, đây là vụ tử vong thứ bảy tại Six Flags Over Georgia liên quan đến các tai nạn tại công viên. Trong 15 năm qua, đã có hai vụ tử vong do rơi khỏi tàu lượn siêu tốc dẫn đến các vụ kiện và dàn xếp bồi thường.
Sự cố này một lần nữa dấy lên lo ngại về an toàn tại các công viên giải trí, đặc biệt là đối với các trò chơi cảm giác mạnh. Thông tin này được cập nhật dựa trên báo cáo của BBC News.



