Cơ quan công lực ở Hạt Cobb, Georgia, đã xác định danh tính người đàn ông 42 tuổi, thiệt mạng sau khi bị văng ra khỏi một chuyến tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí Six Flags Over Georgia vào thứ Hai. Nạn nhân là ông Hassan Jihad Ibn Kariem.
Theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng và nhân viên, ông Kariem đã “bị văng ra khỏi tàu và va vào những người khác trước khi rơi xuống phía dưới khu vui chơi”, theo thông báo của Sở Cảnh sát Hạt Cobb. Khi lực lượng chức năng đến nơi, ông Kariem được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh.
Đội Điều tra Tội phạm Chính của sở cảnh sát đang thụ lý vụ việc. Một phát ngôn viên của Trường Công lập Atlanta cho biết ông Kariem là “thành viên cộng đồng” của Học viện Quốc tế Wesley, một trường công lập dạy từ mẫu giáo đến lớp 8. Theo một lá thư nhà trường gửi đến các gia đình, ông Kariem được mô tả là “thành viên đáng quý của gia đình Wesley và sự ra đi của ông sẽ còn gây ảnh hưởng sâu sắc trong cộng đồng nhà trường”.
Theo lời kể của một số nhân chứng, họ nhìn thấy ông Kariem rơi khỏi tàu lượn Goliath và va đập vào cấu trúc của tàu ít nhất ba lần trước khi chạm đất. Một nhân chứng khác cho biết ông Kariem đã rơi trúng nóc một khu nhà ma dưới đó. Một vài người khác còn nói thêm rằng ông Kariem có thể đã đi cùng một cậu bé, được cho là con trai của ông, trong khi vợ và con gái ông đứng xem từ dưới mặt đất.
Phía Six Flags Over Georgia đã bày tỏ sự “vô cùng đau buồn trước tai nạn xảy ra tại công viên ngày hôm nay” và cho biết sẽ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, công viên này đã tạm thời đóng cửa chín chuyến tàu tương tự tại các địa điểm khác ở Bắc Mỹ “vì sự thận trọng”.
Vào tháng 9, Six Flags cũng đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện sau khi hành khách cáo buộc bị chấn thương não trên tàu X2 ở Six Flags Magic Mountain, California. Theo tin từ NBC News, vụ việc này đang được điều tra kỹ lưỡng, đồng thời dấy lên quan ngại về sự an toàn của các trò chơi cảm giác mạnh tại các công viên giải trí.



