Diễn viên hài Michael Rapaport đã công khai chỉ trích Thị trưởng New York, Zohran Mamdani, liên quan đến các vụ ẩu đả và hỗn loạn xảy ra bên ngoài Madison Square Garden sau trận thua của đội bóng rổ New York Knicks trước San Antonio Spurs.
Ông Rapaport đã đăng tải một video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn lên mạng xã hội X, gọi đó là “sự xấu hổ cho New York” và chỉ trích gay gắt Thị trưởng Mamdani, người mà ông gọi bằng cái tên chế giễu “Zoron Mandami”, vì dường như coi những vụ việc này là “trẻ con cư xử”. Nam diễn viên kiêm nhà hài kịch cũng úp mở về khả năng tranh cử thị trưởng vào năm 2029, tuyên bố rằng tình trạng bất ổn này sẽ không xảy ra “dưới sự trông coi của tôi”.
Văn phòng của Thị trưởng Mamdani, thông qua phát ngôn viên Sam Raski, đã lên tiếng phản hồi rằng các vụ tấn công cảnh sát và bạo lực sau trận đấu là “không thể chấp nhận được và sẽ không được dung thứ”. Tuyên bố nhấn mạnh rằng phần lớn người hâm mộ đã thể hiện sự ủng hộ đội bóng một cách an toàn và vui vẻ.
Michael Rapaport, người nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim và chương trình truyền hình, đã liên tục bày tỏ sự không hài lòng với cách quản lý của Thị trưởng Mamdani kể từ khi ông nhậm chức hồi đầu năm. Trước đó, ông Rapaport cũng đã chỉ trích thị trưởng về việc xử lý chậm trễ tình trạng tuyết rơi dày đặc hồi tháng 2.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Chris Cuomo trên News Nation, ông Rapaport đã thẳng thừng tuyên bố ý định tranh cử thị trưởng New York vào năm 2029, cho rằng việc đánh bại Thị trưởng Mamdani đòi hỏi một “tinh thần chiến đấu đường phố New York”. Ông mô tả cuộc đua này sẽ là một “cuộc chiến chó” và “xấu xí”.
Phát ngôn của ông Rapaport phản ánh sự chia rẽ trong dư luận về cách xử lý các vấn đề an ninh công cộng và trật tự đô thị tại thành phố New York, đặc biệt là trong bối cảnh các sự kiện thể thao lớn thu hút đông đảo người hâm mộ.
Bài báo này được tổng hợp từ tin tức của Fox News.



