Nữ diễn viên Jana Kramer chia sẻ rằng cô đã không thể mang lại cho các con tuổi thơ mà cô mong muốn khi còn sống ở Los Angeles. Quyết định chuyển đến Nashville, Tennessee, đã giúp cô thực hiện mong ước này.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News Digital, ngôi sao 42 tuổi cho biết: “Tôi nhớ mình ở Studio City với hai đứa con, và chúng tôi không đủ khả năng có một căn nhà lớn hơn với sân vườn rộng hơn và những khu phố như vậy. Một lần nữa, chúng tôi đơn giản là không đủ khả năng chi trả cho một số khu vực nhất định, và đối với tôi, Tennessee luôn là một nơi mà mỗi lần đặt chân đến, hệ thần kinh của tôi như được thư giãn, cảm giác thật bình yên”.
Kramer, người lớn lên ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, từng “vật lộn” với ý nghĩ rằng một số “ký ức đẹp nhất thời thơ ấu” của cô bao gồm việc chạy nhảy quanh khu phố và đi từ nhà bạn này sang nhà bạn khác, chơi đùa “cho đến khi mặt trời lặn”.
Sau khi chuyển đến Tennessee, cô cho biết giờ đây cô cảm thấy vui mừng khi thấy các con mình có một tuổi thơ tương tự, dành cả ngày “trên xe đạp và đến nhà bạn bè”, điều này “khiến tôi cảm thấy như ở nhà”.
Nữ diễn viên đã chia sẻ hai con chung với chồng cũ Mike Caussin là Jolie và Jace, cùng với con trai Roman với chồng hiện tại Allan Russell.
Bộ phim mới nhất của Kramer, “The One”, kể về câu chuyện của một cô gái 18 tuổi đang phải vật lộn với tình trạng vô gia cư sau khi bước ra khỏi hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng.
Kramer cho biết bộ phim “làm sáng tỏ” vấn đề này, và cô cảm thấy “đau lòng” khi thấy nhân vật trải qua cảm giác “không có nơi nương tựa” và sống với ý nghĩ rằng “bất kỳ lúc nào thảm cũng có thể bị kéo ra khỏi chân họ”.
Bộ phim “The One” sẽ công chiếu toàn quốc vào ngày 5 tháng 11, trùng với Tháng Nhận thức về Thanh thiếu niên Vô gia cư Quốc gia, mang sự chú ý kịp thời đến câu chuyện của bộ phim. Nguồn tin từ Fox News cho biết.



