Một binh sĩ Không quân Hoa Kỳ đã tử vong vào thứ Bảy tuần trước sau khi gặp nạn trong một buổi biểu diễn rơi dù xuống sân vận động Alamodome, trước trận đấu bóng bầu dục giữa đội UTSA và Navy.
Nạn nhân thuộc Phi đội Huấn luyện Chiến đấu số 6, Đơn vị 2, đóng quân tại Căn cứ Không quân Nellis. Danh tính của quân nhân này chưa được công bố, và vụ việc đang được tiến hành điều tra bởi quân đội.
Buổi trình diễn nằm trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Hàng không Lực lượng Vũ trang và Cựu chiến binh thường niên của UTSA. Theo kế hoạch, bốn quân nhân sẽ thực hiện động tác rappel (buộc dây đu người xuống) trên sân cỏ 15 phút trước giờ khai cuộc.
Theo báo cáo ban đầu, quân nhân đã bị mất kiểm soát trong quá trình di chuyển xuống, trượt dọc theo dây cáp và va đập mạnh xuống mặt sân. Đội ngũ y tế đã nhanh chóng tiếp cận và sơ cứu tại chỗ trước khi đưa anh tới bệnh viện địa phương, nơi anh sau đó đã trút hơi thở cuối cùng.
Vụ tai nạn bi thảm này đã khiến trận đấu bị trì hoãn 10 phút. Huấn luyện viên trưởng của UTSA, ông Jeff Traylor, đã bày tỏ sự đau lòng và cho biết năng lượng trong sân vận động đã thay đổi hoàn toàn sau sự cố.
“Chúng ta có thể cảm nhận được năng lượng đã biến mất. Sự việc này thực sự giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ theo một góc độ khác, đúng vậy,” ông Traylor chia sẻ.
Trong một thông cáo báo chí, Hiệu trưởng Đại học UTSA, ông Taylor Eighmy, đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình quân nhân xấu số, đồng đội và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.
Thị trưởng San Antonio, bà Gina Ortiz Jones, cũng đã gửi lời chia buồn trên mạng xã hội, nhấn mạnh việc sẽ cầu nguyện cho gia đình nạn nhân.
Thông tin từ Fox News cho biết.



