Paris thức giấc vào Chủ Nhật với khung cảnh đổ nát, xe cháy và sự hiện diện dày đặc của lực lượng cảnh sát sau khi tình trạng bất ổn lan rộng khắp thành phố và các vùng khác của Pháp. Tình trạng bạo lực leo thang vào ngày thứ Bảy, với các cuộc đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và các nhóm người biểu tình đeo mặt nạ, dẫn đến việc cướp phá cửa hàng và đốt phá trên nhiều thành phố.
Cảnh sát cho biết đã có 1.800 vụ bắt giữ trên toàn quốc, trong đó có 855 vụ ở khu vực Paris. Sự tàn phá không chỉ giới hạn ở thủ đô Paris. Tại Limoges, một thành phố cách Paris khoảng ba giờ lái xe về phía Nam, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tòa thị chính lịch sử của thành phố, một công trình được xây dựng vào năm 1883 và được công nhận là di tích lịch sử vào năm 1975. Giới chức địa phương mô tả đây là “một thảm họa cho di sản”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi “bình tĩnh và tôn trọng” trước các cuộc biểu tình dự kiến vào thứ Bảy, nhấn mạnh quyền biểu tình phải được thực thi một cách tôn trọng đối với người dân và tài sản. Tuy nhiên, khi bạo lực gia tăng, Tổng thống Macron và phu nhân đã bị phát hiện tham dự một buổi hòa nhạc của Celine Dion ở Nanterre, phía Tây Paris, theo các báo cáo truyền thông Pháp.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng trên mạng xã hội Truth Social, đổ lỗi cho vấn đề nhập cư là nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn và kêu gọi Pháp đóng cửa biên giới. Ông viết: “Việc nhập cư từ một thế giới hoàn toàn khác, những người mang theo sự căm ghét trong tim, đã làm tan vỡ quốc gia từng vĩ đại đó. Hãy đóng cửa biên giới của các bạn và kiểm soát, trước khi quá muộn!”.
Theo Fox News, các cuộc biểu tình bắt nguồn từ chi phí sinh hoạt gia tăng và các vấn đề về điều kiện giáo dục kém đã thu hút hàng trăm ngàn người tham gia trên cả nước. Tình hình này làm dấy lên quan ngại về sự bất ổn xã hội và chính trị tại châu Âu, đồng thời cho thấy những thách thức mà các nhà lãnh đạo đang phải đối mặt trong việc quản lý các vấn đề xã hội và nhập cư.



