Một tờ báo Pháp uy tín đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt đối với giới lãnh đạo đất nước sau khi các cuộc biểu tình trên toàn quốc biến thành bạo loạn, cướp bóc và đốt phá.
Bài báo, được viết bởi Vincent Trémolet de Villers trên tờ Le Figaro và đăng tải hôm Chủ Nhật, đổ lỗi cho những thất bại chính trị kéo dài đã góp phần gây ra tình trạng bất ổn, đồng thời nhắm trực diện vào Tổng thống Emmanuel Macron.
Bài viết chỉ trích hệ thống tư pháp Pháp bị cho là “dung thứ cho tội phạm”, cáo buộc các nhóm cực tả đã thực hiện bạo lực mà không phải chịu hậu quả, và phê phán chính sách nhập cư cũng như an ninh của Pháp.
“Một hệ thống tư pháp dung thứ cho tội phạm nhưng không khoan nhượng với công dân lương thiện. Đặc quyền khó hiểu của các nhóm cực tả này, những kẻ phá hoại, đốt phá và giết người mà không bị trừng phạt,” bài báo viết.
Nó cũng nhắm vào những phát biểu trước đây của Tổng thống Macron kêu gọi cảnh sát thể hiện sự đồng cảm lớn hơn, cho rằng điều này “sẽ mãi là một vết nhơ không thể xóa nhòa” đối với lực lượng cảnh sát đang bị tấn công.
Tác giả lập luận rằng tình trạng bất ổn phản ánh những thất bại sâu sắc hơn của giới chính trị Pháp, khi một “chế độ quân chủ công nghệ cao – say sưa với sự tự phụ của chính nó – đã phương pháp hủy diệt tất cả các biện pháp bảo vệ về đạo đức, an ninh, văn hóa và kinh tế cho phép một xã hội đứng vững.”
Đánh giá gay gắt này diễn ra sau một ngày đầy bạo lực trên khắp nước Pháp, với các nhóm đeo mặt nạ đụng độ với cảnh sát, cướp bóc các cửa hàng, đốt phá và tấn công các tòa nhà công cộng.
Tổng thống Macron đã có bài phát biểu trước quốc dân vào Chủ Nhật, lên án bạo lực và thề rằng những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với hậu quả. Theo Hãng tin AP, ít nhất 2.400 người đã bị bắt giữ trên toàn quốc, trong đó có 855 người ở khu vực Paris. Hơn 500 cảnh sát, hiến binh và lính cứu hỏa đã bị thương.
Tờ Le Figaro cho biết hơn 550.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy, trong khi các nhà tổ chức đưa con số này lên tới 800.000 người.
Sự chỉ trích này cũng đến trong bối cảnh Tổng thống Macron đối mặt với sự soi xét về quyết định tham dự buổi hòa nhạc của Celine Dion cùng vợ vào tối thứ Sáu, ngay trước thềm các cuộc biểu tình.
Các cuộc biểu tình, một phần được thúc đẩy bởi sự tức giận về chi phí sinh hoạt tăng cao, điều kiện trường học và dịch vụ công, đã bùng phát thành bạo lực vào thứ Bảy.
Thông tin từ Fox News cho biết, văn phòng Tổng thống Macron và Le Figaro đã không đưa ra bình luận ngay lập tức.



