Bà Heidi Levine, một phóng viên ảnh của tờ Washington Post, đã bị các phần tử định cư Do Thái tấn công tại khu vực Bờ Tây, khiến nhiều đốt sống bị tổn thương. Bà bày tỏ sự tức giận khi lực lượng quân đội của Israel dường như bảo vệ những kẻ định cư hơn là những người đang bị đe dọa.
Vụ tấn công xảy ra trong lúc bà Levine và nhiều người Palestine đang tác nghiệp mùa thu hoạch ô liu, một giai đoạn nhạy cảm. Vụ việc này tiếp tục làm nổi bật tình trạng bạo lực tràn lan của các phần tử định cư, vốn bị Thủ tướng Benjamin Netanyahu đổ lỗi là do “một nhóm nhỏ những kẻ gây rối”.
Từ giường bệnh, bà Levine cho biết bà “sốc và bị xúc phạm” khi ông Netanyahu gọi vụ tấn công là “bị cáo buộc”, đồng thời khẳng định “thủ tướng đã có đầy đủ bằng chứng”. Ngược lại, bà nhận được những lời lên án mạnh mẽ về bạo lực định cư từ Tổng thống Israel và một lá thư ký tên bởi nhiều cựu quan chức an ninh và tình báo hàng đầu của nước này.
Bà Levine, người đã làm việc tại khu vực này hơn 40 năm, nhận định tình hình hiện tại là tồi tệ chưa từng thấy. Bà miêu tả những kẻ tấn công bà là “những tên khủng bố Do Thái”. Vết thương của bà, bao gồm cả những vết đâm cần khâu, đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel đã lên án vụ tấn công là “hành vi khủng bố đáng khinh”. Trong khi đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã gọi điện và bày tỏ sự xấu hổ. Một số đối thủ chính trị của ông Netanyahu cũng thẳng thừng chỉ trích, cho rằng “một nhúm tội phạm đang đốt cháy những gì còn lại của tính hợp pháp mà nhà nước Israel có”.
Bà Levine cho biết bà chưa nhận được bất kỳ lời nào từ Thủ tướng Netanyahu. Bà cũng nhận được một lá thư từ hơn một chục cựu quan chức an ninh, tình báo Israel, lên án các hành động tàn bạo của “những tên khủng bố Do Thái” tại Bờ Tây và nhấn mạnh rằng “sự khuyến khích từ các cấp cao nhất của chính phủ” là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng xấu hổ này.
Mặc dù bị thương nặng, bà Levine khẳng định tinh thần của mình không bị bẻ gãy và có kế hoạch quay trở lại làm việc. “Họ làm nứt xương tôi, nhưng họ không làm nứt được tinh thần của tôi,” bà nói.
Theo tin từ Associated Press, tình trạng bạo lực của các phần tử định cư tại Bờ Tây tiếp tục là một vấn đề nhức nhối, gây quan ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế.



