Nữ diễn viên kỳ cựu người Anh, Dame Judi Dench, 91 tuổi, đã bày tỏ sự không hài lòng với việc sử dụng các “cảnh báo nhạy cảm” (trigger warnings) trong các nhà hát và rạp chiếu phim, cho rằng điều này là “quá mềm yếu” và “làm tôi phát điên”. Bà chia sẻ quan điểm này trong một trích đoạn cho cuốn hồi ký sắp ra mắt của mình, “Is It Too Late to Make a Run for It?”
Theo bà Dench, việc đặt các cảnh báo này trước các tác phẩm nghệ thuật đã đi quá xa, vượt ra ngoài giới hạn của cảnh báo về giới hạn tuổi tác hay hiệu ứng âm thanh. Nữ diễn viên cho rằng nếu ai đó quá nhạy cảm thì không nên đến nhà hát. Bà đồng ý với việc cần có cảnh báo về đèn chớp, tiếng súng và giới hạn tuổi cho trẻ em, nhưng cho rằng việc này cần có giới hạn.
Bà còn đùa rằng các cảnh báo nhạy cảm cho những tác phẩm kinh điển như “Titus Andronicus” có thể sẽ dài hơn cả vở kịch. Bà đặt câu hỏi liệu việc cảnh báo quá nhiều có làm giảm sự thích thú của khán giả đối với câu chuyện hay không, tương tự như việc tiết lộ “người quản gia là thủ phạm” trong một vở kịch của Agatha Christie để tránh gây sốc.
“Ngay cả trong không gian an toàn của nhà hát hoặc rạp chiếu phim, tôi muốn được kích thích, hứng thú, khuấy động và đôi khi bị quấy rầy, muốn được bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đó chẳng phải là điều khiến sân khấu và phim ảnh trở nên hấp dẫn sao?” – bà Dench bày tỏ.
Nữ diễn viên cũng cho rằng không ai biết được điều gì có thể gây kích thích cho người khác, ví dụ như bong bóng, chú hề, hoặc thậm chí là các nút áo. Bà chia sẻ câu chuyện về một người bạn không chịu được mùi chuối và cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy chúng, và bà thắc mắc liệu các siêu thị có cần đặt biển cảnh báo ở quầy rau quả hay không.
Trong một cuộc phỏng vấn khác vào năm 2024, Dame Judi Dench cũng đã đưa ra những nhận xét tương tự về các cảnh báo nội dung, bày tỏ sự đồng cảm với một số lập luận nhưng cuối cùng vẫn cho rằng những người quá nhạy cảm thì không nên xem phim hoặc kịch.
Nhà phê bình điện ảnh Christian Toto, người dẫn chương trình podcast “Hollywood in Toto”, đã ca ngợi những phát ngôn của bà Dench, gọi đó là “một trạng thái đáng buồn” khi những lời lẽ này lại gây ngạc nhiên, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng chúng rất cần thiết.
“Phát biểu của Dench về cảnh báo nhạy cảm là hiển nhiên, nhưng nó vẫn cần được nói ra ngày hôm nay. Nó đặc biệt hữu ích khi đến từ một nghệ sĩ. Hầu như bất cứ điều gì trong nghệ thuật cũng có thể gây kích thích, tùy thuộc vào đối tượng khán giả. Nếu chú chó cưng yêu quý của bạn chết vào tuần trước, bất kỳ câu chuyện nào có chú chó bị ốm cũng có thể ‘gây kích thích’. Nghệ thuật là để thử thách chúng ta, để đặt câu hỏi về niềm tin của chúng ta và đưa ra những góc nhìn mới về những ý tưởng cũ. Tất cả những điều trên có thể gây kích thích ngày nay”, Toto nói.
Ông kết luận: “Vì vậy, hãy đối mặt với nó, hoặc đừng tiêu thụ nghệ thuật. Sự khôn ngoan này hiếm thấy ở Hollywood. Xin chúc mừng Dench đã soi đường cho sự tỉnh táo.”



