Collin Gosselin, 22 tuổi, con trai của cặp đôi nổi tiếng một thời từ chương trình truyền hình thực tế “Jon & Kate Plus 8”, đã lên tiếng tố cáo mẹ mình, bà Kate Gosselin, về những hành vi bạo hành trong quá khứ. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Collin khẳng định bà Kate đã có hành động khóa trái cửa phòng ngủ của cậu ở tầng hầm, thậm chí dùng dây rút nhựa để trói tay chân cậu lại.
Collin cho biết những sự việc này xảy ra trong suốt thời thơ ấu của cậu, khi cuộc sống gia đình bị truyền hình thực tế chi phối. Cậu bé từng bị cô lập, không được đến trường trong nhiều ngày và cảm thấy cuộc đời mình là một “lời nói dối”. Có lần, một giáo viên phát hiện tai của Collin bị sưng và bầm tím, sau khi cậu bị mẹ “kéo lê” trong lúc tức giận. Khi cơ quan bảo vệ trẻ em vào cuộc, Collin quá sợ hãi nên không dám tố cáo mẹ.
Đỉnh điểm của những cáo buộc này là việc Collin cho rằng bà Kate đã đưa cậu vào trại phục hồi chức năng, ép dùng thuốc và hạn chế mọi liên lạc với gia đình chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 12 của cậu. Collin tin rằng mẹ mình đã làm vậy để bảo vệ hình ảnh và nguồn thu nhập từ truyền hình.
Bà Kate Gosselin, thông qua người đại diện và các bình luận trên mạng xã hội, đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này và cho rằng Collin có “các vấn đề về hành vi”. Tuy nhiên, một đánh giá tâm lý độc lập được cho là đã chứng minh Collin không mắc các chứng bệnh như tự kỷ, rối loạn lưỡng cực hay rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà bà Kate đã nêu.
Hiện tại, bà Kate chưa đưa ra bình luận chính thức về những lời tố cáo mới nhất này, trong khi luật sư của bà từng cho biết quy định pháp luật khác biệt đối với những người có tầm ảnh hưởng công chúng, khiến việc kiện tụng vì tội phỉ báng trở nên khó khăn.



