Nam diễn viên hài Billy Crystal, 78 tuổi, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CBS Sunday Morning rằng những mất mát lớn trong năm qua đã làm thay đổi mối quan hệ của ông với Chúa. Cụ thể, việc mất đi ngôi nhà gắn bó 46 năm tại Pacific Palisades trong trận cháy rừng hồi tháng 1/2025 và cái chết của người bạn thân Rob Reiner đã ảnh hưởng sâu sắc đến đức tin của ông.
Khi được hỏi liệu ông có còn trò chuyện với Chúa sau những mất mát đau lòng này, Billy Crystal đã đưa ra câu trả lời thẳng thắn: “Không, bởi vì tôi không còn tin Ngài nữa. Quá nhiều điều tồi tệ đã xảy ra. Trái Đất đang trong tình trạng tồi tệ. Đây là một thời điểm kỳ lạ và đáng sợ. Vì vậy, không, không còn nữa.”
Ngôi nhà của vợ chồng Billy Crystal bị phá hủy hoàn toàn trong trận cháy rừng Palisades. Đây là nơi họ đã nuôi dạy con cái và cháu chắt. Nam diễn viên hài mô tả ngôi nhà là một “nơi diệu kỳ”. Ông đã không kìm được nước mắt khi đến thăm tàn tích, cảm giác đau đớn tương tự như khi cha ông qua đời khi ông mới 15 tuổi.
Mất mát này đã trở thành nguồn cảm hứng cho vở kịch Broadway mới của Crystal mang tên “860”, đặt theo địa chỉ ngôi nhà. Vở kịch tái hiện văn phòng tại nhà của ông trên sân khấu, khám phá về gia đình, sự nghiệp, ký ức và nỗi đau buồn.
Vở kịch “860” cũng đề cập đến cái chết của Rob Reiner và vợ ông, Michele, xảy ra vào tháng 12/2025. Billy Crystal cho biết ông và Reiner đã ở cùng nhau tại một buổi tiệc Giáng sinh vào đêm trước khi họ qua đời. “Chúng tôi đã tạm biệt nhau”, Crystal hồi tưởng. “Và rồi… chuyện gì đã xảy ra?!”
Mặc dù vậy, Billy Crystal chia sẻ rằng sự hài hước đã giúp ông vượt qua những thời khắc tăm tối nhất. Ông nói: “Đó là những gì tôi làm. Nó là một phương thuốc chữa lành.” Nam diễn viên cho biết việc biểu diễn “860” đã giúp ông xử lý nỗi đau mất nhà cửa và bạn bè, và giờ ông “vẫn ổn”.
Thông tin này được đưa tin bởi Christina Dugan Ramirez, một nhà báo giải trí dày dặn kinh nghiệm, theo Fox News.



