Tiến sĩ David Persse, cựu Giám đốc Y tế của Sở Cứu Hỏa Houston (HFD), đã qua đời ở tuổi 66. Theo thông báo từ HFD, ông Persse đã gặp phải một chấn thương cột sống nghiêm trọng khi đang bơi ở bãi biển Hermosa, California vào thứ Bảy. Ông được người dân cứu vớt khỏi nước và hồi sức trước khi nhập viện. Tuy nhiên, đáng tiếc là ông đã không qua khỏi.
Tiến sĩ Persse đã phục vụ cho Thành phố Houston trong hơn 30 năm, bao gồm 29 năm làm Giám đốc Y khoa Cấp cứu của HFD. Thị trưởng Houston, ông John Whitmire, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến của Tiến sĩ Persse cho sức khỏe và sự an toàn của người dân Houston, nhấn mạnh kiến thức và kinh nghiệm của ông đã giúp ích cho chính quyền trong các vấn đề y tế công cộng phức tạp.
Sở Cứu Hỏa Houston mô tả Tiến sĩ Persse là một người tiên phong trong lĩnh vực y học cấp cứu. Sự lãnh đạo của ông đã định hình Dịch vụ Cấp cứu Houston (EMS) và nâng cao công tác chăm sóc bệnh nhân. Ông cũng được biết đến là một người thầy, người cố vấn và người bạn đáng tin cậy của nhiều thế hệ nhân viên HFD.
Trong sự nghiệp của mình, Tiến sĩ Persse cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng cho Thành phố Houston vượt qua đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Tin tức về sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với cộng đồng y tế và cứu hỏa của Houston, theo ABC13.



