Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ cho biết họ đã cứu được ít nhất 40 người trên biển sau khi thuyền của họ bị lật cách một hòn đảo nhỏ không người ở về phía tây Puerto Rico vài dặm. Hai người được tìm thấy đã thiệt mạng, với những người sống sót báo cáo có khoảng 60 người trên thuyền.
Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Những người sống sót đã phải vật lộn dưới nước hơn 12 giờ trước khi một con thuyền đi ngang qua gần Đảo Mona phát hiện ra họ vào khoảng trưa thứ Hai và báo cho chính quyền, giúp cứu bốn người vào thời điểm đó.
Theo Tuần duyên Hoa Kỳ, chiếc thuyền tự chế bị lật vào cuối Chủ Nhật sau một cuộc ẩu đả khiến nhiều người bị thương nặng bởi dao rựa, dẫn đến việc nhóm người này nhảy xuống nước mà không mặc áo phao.
Nguồn tin ABC News cho biết danh tính của những người trên thuyền vẫn chưa rõ ràng. Những người di cư chạy trốn đói nghèo và bạo lực thường xuyên đi từ Hispaniola, hòn đảo chia sẻ bởi Haiti và Cộng hòa Dominica, đến Puerto Rico và các đảo khác, vượt qua eo biển Mona đầy nguy hiểm.
Đây là vụ việc tử vong mới nhất trong số các chuyến đi đầy rủi ro này. Vào tháng 6 năm 2022, 11 cô gái và phụ nữ Haiti đã được an táng tại Puerto Rico sau khi thuyền chở quá tải của họ bị lật ở vùng biển phía tây bắc lãnh thổ Hoa Kỳ.
Tình hình bạo lực băng đảng ở Haiti đã khiến một kỷ lục 1,5 triệu người phải di dời, với hơn 3.050 người được báo cáo đã thiệt mạng từ tháng 1 đến tháng 6, theo thống kê của Liên Hợp Quốc.



