Tổng Thống Donald Trump cho biết ông đã lên lịch gọi điện với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về dịch bệnh hạch phổi, sau vụ tử vong của một nữ nhân viên tại một phòng thí nghiệm chống dịch bệnh của Nga đã gây lo ngại về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu.
Khi được hỏi liệu đã nói chuyện với ông Putin về vấn đề này chưa, Tổng Thống Trump nói với các phóng viên rằng ông có một “cuộc gọi đã được lên lịch” và nó sẽ diễn ra “rất sớm”.
Đại sứ quán Nga tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về những tuyên bố của Tổng Thống Trump.
Hôm thứ Hai, Tổng Thống Trump đã nói với các phóng viên rằng ông sẵn sàng giúp đỡ Nga, gọi dịch bệnh hạch phổi là “một căn bệnh nguy hiểm”. Ông nói: “Tôi rất tiếc khi thấy họ gặp phải vấn đề đó. Bất kỳ ai gặp phải loại vấn đề đó, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.”
Theo tin từ NBC News, một cơ quan giám sát sức khỏe của Nga cho biết tuần trước rằng Darya Shipilova, 28 tuổi, một nhân viên tại Viện Nghiên cứu Dịch hạch Siberia và Viễn Đông Irkutsk, đã tử vong do “bệnh viêm phổi không xác định”. Cơ quan này kết luận rằng không tìm thấy dịch bệnh hạch trong số những người tiếp xúc với nhân viên này, chỉ nói rằng họ tìm thấy hai trường hợp Covid và một trường hợp rhinovirus.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với NBC News rằng Hoa Kỳ đã liên lạc với chính phủ Nga về vụ việc này từ thứ Sáu tuần trước, sau khi có báo cáo về cái chết của bà Shipilova. Theo Bộ Ngoại giao, Nga cần chia sẻ thêm thông tin với thế giới, nhưng kêu gọi công chúng không nên vội vàng kết luận.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã nhận biết và đang theo dõi các báo cáo về vụ tử vong, gọi đây là “một trường hợp nghi ngờ dịch hạch phổi tại khu vực Irkutsk của Nga.” CDC cũng khẳng định “Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy mối đe dọa rộng lớn hơn đối với Hoa Kỳ, nhưng CDC và các đối tác liên ngành của chúng tôi đã chuẩn bị và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình.”


