Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã từ chối xem xét đơn kháng cáo trong một vụ kiện ly hôn gây tranh cãi liên quan đến một trẻ mồ côi Afghanistan. Đứa trẻ này đã mồ côi cha mẹ sau một cuộc đột kích của Quân đội Hoa Kỳ.
Thân nhân của đứa trẻ đã kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện sau khi một Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, người đã giúp sơ tán họ khỏi Afghanistan, nhận quyền nuôi dưỡng cô bé mặc dù Bộ Ngoại giao đã nỗ lực đoàn tụ em với gia đình ở Afghanistan.
Theo một báo cáo của Hãng Thông Tấn AP vào năm 2022, vụ việc này đã gây ra báo động ở các cấp cao nhất của chính phủ, từ Taliban đến Tòa Bạch Ốc.
Cha mẹ của đứa trẻ đã thiệt mạng vào tháng 9 năm 2019 khi Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân Hoa Kỳ, cùng với lực lượng Afghanistan, đột kích một khu nhà ở nông thôn. Em bé được tìm thấy dưới đống đổ nát và được đưa vào bệnh viện tại Căn cứ Không quân Bagram gần Kabul, nơi luật sư quân sự Joshua Mast và vợ quyết định nhận nuôi em.
Tuy nhiên, trong chính quyền của Tổng Thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao đã làm việc với chính phủ Afghanistan để truy tìm những người thân còn sống, xác định được một cặp vợ chồng anh em họ. Cặp đôi người Afghanistan đã nuôi dưỡng đứa bé trong 18 tháng, nhưng trong thời gian đó, gia đình Mast đã có được lệnh nhận con nuôi cuối cùng từ một tòa án ở Virginia mà không thông báo cho họ. Gia đình Mast khẳng định họ đã hành động một cách danh dự để cứu một đứa trẻ và trao cho em một mái ấm yêu thương.
Năm 2021, Joshua Mast đã giúp gia đình rời khỏi Afghanistan trong bối cảnh quân đội Hoa Kỳ rút quân hỗn loạn khỏi đất nước. Khi họ đến Hoa Kỳ, ông Mast đã đưa đứa trẻ đến một trung tâm tái định cư người tị nạn bất chấp sự phản đối của người thân. Gia đình người Afghanistan đã đưa vụ việc ra tòa, yêu cầu các thẩm phán hủy bỏ việc nhận con nuôi mà họ cho là đầy sai sót ngay từ đầu. Các tòa án cấp dưới ở Virginia đã đồng ý. Tuy nhiên, tòa án cấp cao nhất của bang đã phán quyết ủng hộ gia đình Mast, viện dẫn thời hạn sáu tháng theo luật định của tiểu bang.
Đơn kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện của họ được ủng hộ bởi cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan cũng như các nhóm hỗ trợ cựu chiến binh và trẻ em được nhận con nuôi quốc tế. Gia đình Mast bác bỏ mối quan hệ họ hàng của gia đình người Afghanistan và lập luận rằng việc mở lại vụ nhận con nuôi bây giờ sẽ gây xáo trộn đáng kể cho cô bé, nay đã 7 tuổi và sống với gia đình họ trong nhiều năm.
Thông tin được ghi nhận theo ABC News.



