Cựu Chủ tịch Cuba, ông Raúl Castro, 95 tuổi, đang đối mặt với thêm các cáo buộc hình sự tại tiểu bang Florida liên quan đến vụ bắn rơi máy bay dân sự của các nhóm lưu vong gốc Cuba vào năm 1996. Thông tin này được đưa ra sau khi chính phủ Hoa Kỳ truy tố cựu lãnh đạo này hồi tháng 5 vừa qua.
Tổng chưởng lý Florida, ông James Uthmeier, cáo buộc ông Castro đã chỉ đạo các gián điệp xâm nhập nhóm lưu vong Brothers to the Rescue và ra lệnh tấn công máy bay của họ. Các cáo buộc hình sự mới bao gồm âm mưu giết người cấp độ một, dựa trên phần lớn cáo trạng liên bang trước đó với các tội danh giết người và phá hủy máy bay.
Hiện chưa rõ liệu ông Castro có ra hầu tòa tại Hoa Kỳ hay không. Ông Uthmeier cho biết lệnh bắt giữ sẽ hạn chế khả năng rời khỏi Cuba của ông Castro và ngăn cựu chủ tịch này đến bất kỳ nơi nào có thỏa thuận dẫn độ với Hoa Kỳ. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 24 tháng 2 năm 1996, ba máy bay Cessna không vũ trang đã cất cánh từ Miami. Hai máy bay đã bị lực lượng Không quân Cuba bắn hạ ngoài vùng biển của Cuba, làm thiệt mạng bốn người trên khoang. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết máy bay di chuyển ra xa Cuba và không nhận được cảnh báo nào, bất chấp việc có liên lạc với kiểm soát không lưu Havana.
Phía Cuba, qua lời Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, đã lên tiếng chỉ trích cáo trạng liên bang là một chiêu trò chính trị nhằm biện minh cho hành động quân sự chống lại Cuba, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ đưa tin sai sự thật và thao túng các sự kiện. Theo ABC News, dù ông Raúl Castro đã trao lại quyền lực, ông vẫn được cho là có ảnh hưởng lớn phía sau hậu trường.



