Một chú cá voi Beluga tên Cyprus, 9 tuổi, đã qua đời tại SeaWorld San Diego vào chiều Chủ Nhật tuần trước, sau khi đột ngột bỏ ăn. Trước đó, chú cá voi này đã được giải cứu từ một công viên ở Ontario, Canada, cùng với 30 cá voi Beluga và 4 cá heo khác.
SeaWorld San Diego cho biết Cyprus đã có những dấu hiệu hồi phục tốt kể từ khi đến đây, ăn uống đều đặn và hòa nhập với môi trường mới cũng như các nhân viên chăm sóc. Tuy nhiên, một cuộc siêu âm đã phát hiện một vấn đề đường ruột nghiêm trọng và các xét nghiệm sâu hơn đang được lên kế hoạch. Các chuyên gia cho biết, giống như nhiều loài động vật khác, cá voi Beluga có thể che giấu sự khó chịu hoặc các vấn đề tiềm ẩn mà không dễ dàng nhận thấy.
Hiện tại, các cá voi Beluga còn lại được chăm sóc tại SeaWorld San Diego đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Tin tức về cái chết của Cyprus diễn ra trong bối cảnh 4 chú cá voi Beluga khác cũng đã tử vong tại Thủy cung Shedd ở Chicago kể từ tháng 8, sau khi được chuyển từ Canada về. Phía Thủy cung Shedd hiện cho biết họ đang khuyến khích sự tiến triển của 6 chú cá voi Beluga còn lại, tất cả đều đang có những bước tiến về dinh dưỡng.
Theo ABC News



