Cpt. Jerome “Pops” Kunz, một thuyền trưởng đánh bắt tôm huyền thoại ở Galveston, người có sự nghiệp kéo dài hơn 80 năm, đã qua đời vào thứ Hai ở tuổi 93, gia đình ông cho biết. Gia đình ông Kunz tin rằng ông có lẽ là ngư dân đánh bắt tôm còn làm việc lâu năm nhất cả nước khi ông từ trần.
Con dâu của ông, Nikki Johnson-Kunz, được biết đến trên mạng với biệt danh “Texas Shrimp Diva,” nói với KPRC 2 rằng cha chồng bà có một phương châm sống: “Nếu bạn nghỉ ngơi, bạn sẽ bị rỉ sét.” Bà cho biết ông không tin vào việc nghỉ làm, ngoại trừ trong những cơn bão dữ dội nhất.
Ông Kunz sinh ra tại Galveston vào năm 1933 và bắt đầu đi đánh bắt tôm cùng cha mình từ năm 10 tuổi. Đến năm 14 tuổi, ông nghỉ học để theo đuổi nghề đánh bắt tôm chuyên nghiệp. Ông đã gắn bó sâu sắc với Hạm đội Muỗi (Mosquito Fleet) của hòn đảo, một tập hợp các tàu đánh bắt tôm hoạt động quanh Bến tàu số 19.
Năm năm trước, ông Kunz đã được giới thiệu trong một video của Visit Galveston trên kênh Youtube của họ, nơi ông kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Ông Kunz và vợ, Carol, đã nuôi dạy 10 người con tại Galveston.
Bà Nikki Johnson-Kunz, kết hôn với con trai út của ông Jerome Kunz, cho biết bà vừa mới cùng ông ra khơi trên con thuyền của ông vào thứ Bảy tuần trước. Bà nói ông có vẻ hơi khom lưng. Bà kể ông đã nói với bà rằng ông không nghĩ mình sẽ ra khơi vào ngày hôm sau và cảm thấy mệt mỏi.
Vào thứ Hai, bà Nikki cho biết gia đình đã lên kế hoạch họp mặt cho truyền thống 17 năm của họ là dùng bữa tối tại nhà ông Kunz. Tuy nhiên, họ phát hiện ông Kunz đã qua đời trong khi làm vườn vào đầu ngày hôm đó.
Thuyền của ông Kunz, chiếc St. Vincent, giờ đây được trang trí với hoa và quà để tưởng nhớ ông. Bà Nikki cho biết gia đình dự định sẽ tiếp tục duy trì truyền thống họp mặt mỗi tối thứ Hai để dùng bữa tại nhà ông Kunz.
Thông tin từ KPRC Click2Houston.



