Trong một đoạn tiểu phẩm hài hước, tài tử Robert De Niro đã hóa thân thành Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Brendan Carr để “đe dọa” người dẫn chương trình Jimmy Kimmel. Đoạn phim được chiếu trên chương trình “Jimmy Kimmel Live!” tối thứ Tư tuần trước.
Trong phân cảnh, De Niro với vai trò giả lập Chủ tịch FCC, đã dùng gậy bóng chày để đe dọa, thậm chí còn giơ tay như muốn tát Kimmel. Ông còn buông lời lẽ nặng nề nhắm vào Tổng thống Donald Trump, như “Tổng thống Donald Trump đã chạm vào nhiều phụ nữ hơn cả âm nhạc của Adele” và “Anh nói khi nào tôi bảo anh nói, còn không thì ngậm cái mồm lại.”.
Phản ứng lại về hành động này, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, Davis Ingle, gọi De Niro là “kẻ hết thời” và chỉ trích gay gắt ông ta “tự làm mình xấu hổ khi phun lời lẽ thù địch và kích động bạo lực”. Tòa Bạch Ốc cũng cho rằng Kimmel là một “kẻ thua cuộc không có tài năng” với tỷ suất người xem sụt giảm.
Đây không phải là lần đầu tiên FCC và Tòa Bạch Ốc có những động thái cứng rắn đối với các chương trình truyền hình đêm khuya. Trước đó, ABC đã cáo buộc FCC “trả đũa” khi cơ quan này đe dọa thu hồi giấy phép phát sóng của Disney. Theo tin từ Fox News Digital.



