Theo tạp chí Time, trong một cuộc gặp bí mật vào tháng 12 năm 2025, khoảng một tháng trước khi Hoa Kỳ xâm lược Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc trao đổi với chatbot Grok của Elon Musk.
Nguồn tin này cho biết, Tổng thống Trump đã dành nhiều giờ để trò chuyện với Grok, bao gồm cả việc hỏi về phản ứng của người dân Venezuela trước việc bắt giữ Tổng thống của họ. Trước đó vài tháng, vào tháng 9 năm 2025, ông Trump đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các tàu thuyền của Venezuela mà ông cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.
Grok được cho là đã trả lời rằng ông Maduro là một “nhà độc tài bị người dân Venezuela vô cùng căm ghét và nhiều người sẽ ăn mừng sự sụp đổ của ông ta.” Thời điểm Hoa Kỳ xâm lược vào ngày 3 tháng 1 năm 2026, khi các cuộc ăn mừng diễn ra, ông Trump được cho là đã nhận định Grok là “thiên tài”, theo nguồn tin của Time.
Bài báo cũng đề cập rằng Lầu Năm Góc đã sử dụng Grok của chính phủ để triển khai và tấn công các mục tiêu trong cuộc chiến tranh Iran, cho thấy sự liên quan ngày càng tăng của AI trong các hoạt động quân sự. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump và Palmer Luckey, người sáng lập Anduril, đã được giao nhiệm vụ đồng lãnh đạo một nghiên cứu về việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chiến trường, theo thông báo gần đây của Lầu Năm Góc. Thông tin này được trích dẫn từ TechCrunch.



