Nam diễn viên Neal McDonough, người được biết đến với vai phản diện Malcolm Beck trong series đình đám Yellowstone, đã chia sẻ lý do vì sao ông chưa bao giờ xem lại màn trình diễn của mình. Theo McDonough, việc xem lại các vai diễn cũ là điều đau lòng và có thể gây ám ảnh.
Chia sẻ trên podcast “Arroyo Grande”, nam diễn viên 60 tuổi cho biết: “Tôi chưa bao giờ xem nó. Bạn biết đấy, tôi không xem bất kỳ sản phẩm nào của mình.” Ông giải thích rằng khi xem lại, ông nhớ rõ từng suy nghĩ, từng cảm xúc trong lúc diễn xuất, điều này đôi khi gây ra sự tổn thương.
McDonough thừa nhận ngay cả việc tham dự các buổi ra mắt phim cũng không có nghĩa là ông sẽ xem toàn bộ tác phẩm. Ông có xu hướng tránh xem bản thân trên màn ảnh, dù vẫn đi thảm đỏ và thể hiện sự ủng hộ.
“Tôi biết mình đã làm rất tốt vì Chúa đã ban cho tôi tài năng,” McDonough nói thêm. “Họ vẫn tiếp tục thuê tôi, vậy là tôi đang làm điều gì đó đúng đắn.”
Bài viết của Fox News cũng đề cập đến giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của McDonough khi ông tuyên bố bị sa thải khỏi series “Scoundrels” của ABC vào năm 2010 vì từ chối đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ. Điều này khiến ông gặp khó khăn về tài chính và cá nhân, thậm chí còn vật lộn với chứng nghiện rượu. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của vợ, Ruvé McDonough, ông đã vượt qua giai đoạn này.
Neal McDonough và Ruvé đã kết hôn gần 23 năm và có năm người con. Họ cũng hợp tác trong nhiều dự án phim ảnh.



