Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, đang mang phong cách quản trị của Hoa Kỳ đến Vatican, ngay cả trong việc xử lý các khủng hoảng y tế. Một câu chuyện từ thời Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã minh họa sự thay đổi này. Khi đó, Giáo hoàng Gioan Phaolô II, dù sức khỏe yếu, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật khí quản cho ngài. Sáng hôm sau, người phát ngôn đã đưa ra một bản cập nhật rất lạc quan, khiến nhiều người khó tin.
Hai thập kỷ sau, Giáo hoàng Leo XIV đã thay đổi cách thức này. Ngài tự thông báo về việc có một khối u ở phổi cần phẫu thuật và phát trực tiếp trên truyền hình. Quan trọng hơn, các bản cập nhật y tế về quá trình hồi phục của ngài được các bác sĩ cá nhân công bố, chứ không phải người phát ngôn của Vatican. Điều này thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm giải trình mà trước đây vốn xa lạ với Vatican.
Giáo sư Julie Rubio tại Đại học Santa Clara nhận định, cách xử lý bệnh ung thư của Giáo hoàng Leo XIV là một ví dụ điển hình về quản trị tốt kiểu Mỹ, được áp dụng vào Giáo hội Công giáo. Ngài đã đưa các “thực tiễn tốt nhất” vào phong cách quản trị của mình, như việc trình bày thông điệp về trí tuệ nhân tạo (AI) với sự tham gia của nhiều chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau.
So với người tiền nhiệm, Giáo hoàng Phanxicô, người có xu hướng tự quyết và đôi khi phớt lờ lời khuyên của chuyên gia y tế, Giáo hoàng Leo XIV lại là một bệnh nhân tuân thủ lời khuyên y khoa. Ngài cũng cho thấy khả năng lãnh đạo ngay cả khi đang nằm viện, khi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình nhân đạo tại Ukraine.
Thông tin này được đăng tải bởi ABC News, dựa trên nguồn tin từ Associated Press.



