Benjamin Satterley, được biết đến trên toàn thế giới với nghệ danh võ sĩ Pac, đã qua đời vào tháng trước do bệnh hen suyễn phế quản. Văn phòng giám định y khoa Hạt Cook, Illinois, đã xác nhận nguyên nhân cái chết là do tự nhiên.
Ông Satterley, 40 tuổi, đã trút hơi thở vào ngày 27 tháng 9, chỉ một ngày sau khi thi đấu trong sự kiện “All Out” của All Elite Wrestling. Cái chết của ông đã gây ra làn sóng chấn động và thương tiếc trong giới đấu vật chuyên nghiệp.
Theo thông tin từ New York Post, ông Satterley được tìm thấy tại Des Plaines, cách Sân bay Quốc tế O’Hare Chicago khoảng 2 dặm về phía bắc. Võ sĩ này đã ghi dấu ấn trong làng đấu vật độc lập của Anh trước khi vươn ra Nhật Bản và Hoa Kỳ. Sinh ra tại Newcastle upon Tyne, Anh, ông trở thành một nhân vật có ảnh hưởng lớn, được biết đến với phong cách thi đấu mạnh mẽ và những pha bay lượn ngoạn mục trên sàn đấu.
Sự nghiệp của ông Satterley đã vang danh khắp thế giới, thi đấu cho các giải đấu hàng đầu như AEW, WWE (với nghệ danh Adrian Neville), New Japan Pro-Wrestling và Consejo Mundial de Lucha Libre. Tại AEW, ông được biết đến với biệt danh “The Bastard” (Đồ khốn), và đã làm say mê người hâm mộ cùng đồng nghiệp bởi tốc độ, sự duyên dáng, chính xác và sức mạnh của mình. Trên micro, những lời tuyên bố của ông mang một cường độ dứt khoát, cuốn hút người xem không kém.
Dù luôn giữ vững nhân vật trên sàn đấu, cái chết của ông lại làm nổi bật sự khiêm tốn và lòng tốt đằng sau hình tượng “The Bastard”. Theo ABC News, gia đình ông Satterley đã bày tỏ lòng biết ơn về những lời chia buồn và tưởng nhớ, nhấn mạnh ông là một con người đáng kính, một người đàn ông danh dự với những nguyên tắc, luôn yêu thương gia đình và chú chó cưng của mình.



