Cậu bé Kai Peña, 7 tuổi, đã từ Miami đến Houston để trải qua ca phẫu thuật não lần thứ hai sau khi bị co giật tái phát. Gia đình em đã tìm đến Bệnh viện Nhi Texas với hy vọng thủ thuật này sẽ mang lại sự thuyên giảm lâu dài. Tám ngày sau phẫu thuật, Kai cảm thấy khỏe mạnh, khiến mọi người bật cười và khoe những bước nhảy đã thu hút sự chú ý của FOX 26 trong một buổi phát sóng trực tiếp về World Cup.
Trước đó, Kai đã trải qua phẫu thuật não khi mới 4 tuổi, nhưng các cơn co giật của em đã quay trở lại. Mẹ em, Bridgette Alvarez, cho biết Kai bị co giật khoảng 5 đến 7 lần mỗi tuần. Bà miêu tả Kai là một tia nắng, yêu thích việc khiến mọi người cười và hay bày trò nghịch ngợm. Bà cũng chia sẻ em đã rất dũng cảm trong suốt quá trình điều trị, đối mặt với phẫu thuật bằng nụ cười.
“Cháu đã vượt qua như một nhà vô địch. Luôn rất dũng cảm,” bà Alvarez nói.
Gia đình hy vọng ca phẫu thuật lần này sẽ mang lại sự thuyên giảm lâu dài cho tình trạng co giật của Kai và ngăn ngừa khối u tái phát. Trong thời gian trở lại Houston, Kai đã đoàn tụ với đội ngũ FOX 26, tham quan tòa soạn và một lần nữa trổ tài nhảy múa. Lần đầu tiên em được chú ý là trong thời gian diễn ra World Cup, khi em nhảy múa phía sau phóng viên Mekenna Earnhart trong một buổi đưa tin trực tiếp. Ngay cả sau một ca phẫu thuật lớn, Kai vẫn tiếp tục làm những điều mình yêu thích: nhảy múa, mang lại tiếng cười và lan tỏa niềm vui cho mọi người xung quanh.
Tin tức này được tổng hợp từ nguồn tin của phóng viên Mekenna Earnhart (FOX 26) qua cuộc phỏng vấn với Bridgette Alvarez, mẹ của Kai, và cả Kai.



