Một nhóm người vô gia cư đã mang lều đến Tòa Thị Chính San Jose để phản đối kế hoạch của thành phố về việc dọn dẹp khu lều trại của họ, được gọi là “The Jungle”. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi nhóm Showing Up for Racial Justice (SURJ). Nhóm này cho biết họ được thông báo vào thứ Năm rằng họ phải rời đi vào cuối tuần để Caltrans có thể dọn dẹp khu vực.
Khu lều trại này nằm gần Công viên Olinder và được coi là một phần của “The Jungle”, từng là khu lều trại cho người vô gia cư lớn nhất ở South Bay. Khoảng 45 người đang sinh sống trong khu vực này.
Cư dân Anthony Davilla cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng giữ mọi thứ trong phạm vi. Chúng tôi không muốn có một khu lều trại vô gia cư ở đây, một khu lều trại khác ở kia. Không. Chúng tôi muốn giới hạn nó ở một nơi mà chúng tôi an toàn đủ để mọi người sống chung với nhau”.
Tình nguyện viên của SURJ, Emma, chia sẻ: “Mọi người đang lo lắng, tức giận khi nghe rằng thành phố vẫn chưa cung cấp nhà ở cho họ và họ được yêu cầu di chuyển đến nơi không có gì cả, nhưng cũng hy vọng rằng thành phố sẽ lắng nghe họ và cùng ngồi lại để thực sự cung cấp nhà ở cho họ và giảm bớt tình trạng vô gia cư như họ đã nói sẽ làm”.
Thị trưởng Matt Mahan nhấn mạnh rằng ông không thể bình luận về các trường hợp cá nhân, nhưng cho biết mọi cư dân của “The Jungle” đều đã từng được đề nghị một hình thức nhà ở thay thế nào đó.
Ông cũng nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa. “Chúng tôi chắc chắn cần thêm nhà ở tạm thời. Chúng tôi cần thêm nhà ở giá rẻ. Thành thật mà nói, chúng tôi cần thêm giường bệnh tâm thần. Nhưng trong trường hợp này, tôi có thể nói với sự tự tin rằng các đội của thành phố đã làm việc ở đó trong nhiều tuần, xác định mọi người ở đó, và có chính xác 121 người trong khu vực đó. Tất cả họ đều được đề nghị nhà ở tạm thời. Không phải tất cả họ đều chấp nhận, nhưng phần lớn đều đã đồng ý,” ông nói.
Khu vực lều trại dự kiến sẽ bị dọn dẹp vào ngày 5 tháng 10, theo tin từ NBC Bay Area.



