Luật sư của nữ minh tinh Halle Berry đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của chồng cũ Olivier Martinez về việc bà lạm dụng con trai chung, gọi đây là những lời lẽ “hoàn toàn vô căn cứ và cố tình gây hiểu lầm”.
Theo TMZ, ông Martinez đã được cấp lệnh cấm tạm thời đối với bà Berry và đồng thời yêu cầu được quyền nuôi con duy nhất. Ông cáo buộc bà đã hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần đối với cậu con trai 12 tuổi của họ, Maceo.
Trong đơn kiện, ông Martinez cho rằng bà Berry đã “nhảy vào người con trai, ôm cổ và bóp cổ” trong một vụ việc vào ngày 26 tháng 9 vừa qua. Ông còn khẳng định đây không phải là lần đầu tiên xảy ra bạo hành, mà còn có nhiều vụ tấn công thể chất khác, cũng như sự lăng mạ về tinh thần và lời nói đối với ông.
Tuy nhiên, luật sư Marina Beck của bà Berry đã phản bác mạnh mẽ, cho biết có “lượng lớn bằng chứng, bao gồm nhiều phán quyết của tòa án”, chứng minh ông Martinez đã nhiều lần vi phạm lệnh của tòa và can thiệp vào các biện pháp can thiệp trị liệu và giáo dục cần thiết, gây tổn hại cho con trai của họ. Bà Beck nhấn mạnh hành vi của ông Martinez là “sự ứng xử thất thường, độc đoán và bạo lực đã được ghi nhận rõ ràng”.
Dưới lệnh cấm tạm thời, bà Berry phải giữ khoảng cách 100 yards với ông Martinez và chỉ được gặp con trai trong các cuộc thăm nuôi được tòa án phê chuẩn hai ngày một tuần và cuối tuần xen kẽ cho đến phiên điều trần vào ngày 16 tháng 10.
Cựu cặp đôi cũng được yêu cầu tham gia hòa giải kín về vấn đề quyền nuôi con.
Theo hồ sơ ly hôn hoàn tất năm 2023, bà Berry đồng ý chu cấp gần 8.000 đô la Mỹ mỗi tháng cho con trai và 4,3% trên phần thu nhập vượt quá 2 triệu đô la Mỹ. Bà cũng chịu trách nhiệm thanh toán học phí trường tư, 100% chi phí hoạt động ngoại khóa và chăm sóc y tế cho con trai.
Thông tin này được tổng hợp từ báo cáo của Fox News.



