Một người đàn ông ở Houston, từng bị liệt hoàn toàn từ cổ xuống ở tuổi lên chín sau khi mắc một căn bệnh hiếm gặp, nay đang biến trải nghiệm thời thơ ấu của mình thành sứ mệnh giúp đỡ người khác, theo đuổi sự nghiệp bác sĩ nhi khoa thần kinh.
Mariano Thomas, khi đó mới 9 tuổi, đã thức dậy vào một buổi sáng thứ Sáu để đi học và bất ngờ bị liệt đột ngột. Sau đó, cậu bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Texas, nơi các bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh viêm tủy cấp tính, một tình trạng hiếm gặp mà hệ miễn dịch tấn công tủy sống.
Sau hai đến ba tuần hoàn toàn bất động, Thomas dần hồi phục khả năng vận động thông qua quá trình điều trị và phục hồi chức năng. Trải nghiệm này đã thôi thúc em theo đuổi con đường y khoa. Thomas hiện đang là sinh viên năm thứ ba y khoa tại Trường Y Meharry ở Nashville, đào tạo để trở thành bác sĩ nhi khoa thần kinh.
Chia sẻ về mục tiêu của mình, Thomas nói: “Mục tiêu của tôi kể từ khi được chẩn đoán là trở thành bác sĩ nhi khoa thần kinh, sử dụng kinh nghiệm cá nhân và sự kiên cường của mình để truyền cảm hứng cho bệnh nhi và cho thấy rằng một trở ngại không định nghĩa được ước mơ của bạn.”
Theo tin từ FOX 26 Houston, Thomas dự định hoàn thành chương trình y khoa và nộp đơn xin các chương trình nội trú về nhi khoa thần kinh, với hy vọng một ngày nào đó sẽ làm việc tại chính bệnh viện đã cứu sống em.



