Trong một diễn biến bất ngờ, bà Joy Behar, đồng dẫn chương trình “The View”, đã bày tỏ mong muốn mời Tổng thống Donald Trump trở lại chương trình này, dù trước đó bà từng nhận xét rằng ông “không còn sống bao lâu nữa”.
Bà Behar, người từng tuyên bố di sản của mình là giúp ông Trump rời khỏi Nhà Trắng, đã chia sẻ điều này trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí New York. “Tôi rất muốn Donald Trump phải đối mặt với sự chỉ trích,” bà nói.
“Ông biết đấy, Trump không còn sống bao lâu nữa. Ông ấy trông có vẻ không khỏe, không có vẻ là ông ấy ổn,” bà Behar nói thêm.
Phản hồi lại những bình luận này, một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã gọi bà Behar là một “người lắm lời, vô tài, có một chương trình truyền hình bị đánh giá thấp và rõ ràng là mắc một căn bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi được gọi là Hội chứng Chứng Derangement Trump (Trump Derangement Syndrome)”.
Đây không phải lần đầu bà Behar công khai nghi ngờ về sức khỏe của Tổng thống Donald Trump. Bà cho rằng giới truyền thông đã không xem xét sức khỏe của ông Trump kỹ lưỡng như đã làm với cựu Tổng thống Joe Biden.
Mặc dù có sự chia rẽ chính trị sâu sắc ngày nay, bà Behar và Tổng thống Donald Trump có một lịch sử từ trước khi ông bước vào sự nghiệp chính trị. Ông Trump đã xuất hiện hơn chục lần trên “The View” trước khi trở thành tổng thống, và bà Behar thậm chí còn tham dự đám cưới của ông với bà Marla Maples vào năm 1993.
Bà Behar nhận xét rằng khi còn là một nhân vật nổi tiếng ở New York nhiều thập kỷ trước, ông Trump có một khiếu hài hước khác biệt so với hiện tại, khi bà cho rằng ông thích chế nhạo những người khuyết tật.
Trước đây, bà Behar từng nói rằng Tổng thống Donald Trump nguy hiểm hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên và gần đây đã kêu gọi người dân Hoa Kỳ yêu cầu các đại biểu Quốc hội của họ viện dẫn Tu chính án thứ 25 chống lại ông, vì bà tin rằng ông đang “hủy diệt Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.
Bài viết này được đăng tải trên Fox News vào ngày 17 tháng 10 năm 2026.


