Một cụ hưu trí ở Vùng Vịnh, Hoa Kỳ, đã bị mất 500.000 đô la trong một vụ lừa đảo tình cảm, tưởng rằng mình đã rút kinh nghiệm, nhưng rồi lại tiếp tục mắc bẫy lần thứ hai. Cơ quan “7 On Your Side” đã vào cuộc để phơi bày vụ việc.
Nạn nhân, một người làm vườn đã về hưu, ban đầu nghĩ rằng mình đang bắt đầu một cuộc sống mới với một người tình mới qua mạng. Tuy nhiên, thay vì vậy, ông đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời.
Theo lời kể của con trai ông, Jonathan Look, cha mình đã gặp một người phụ nữ tên là “Vicky” trên mạng, tự nhận là một quân nhân đang đóng quân tại Kuwait. “Vicky” đã dùng những lời lẽ ngọt ngào và hình ảnh lãng mạn để dụ dỗ cụ ông, đồng thời yêu cầu tiền để chi trả cho nhiều khoản khác nhau, bao gồm việc mua điện thoại, chi phí y tế cho mẹ cô và chuộc tội để được xuất ngũ sớm.
Mặc dù đã từng bị lừa đảo hơn nửa triệu đô la trong một vụ tương tự vào năm ngoái với một người phụ nữ tên “Annie”, cụ ông vẫn tiếp tục tin tưởng “Vicky”. Lần này, để ngăn chặn cha mình tiếp tục bị lừa, Jonathan đã liên hệ với các ngân hàng và cửa hàng bán thẻ quà tặng để cảnh báo về các giao dịch đáng ngờ.
Khi “7 On Your Side” điều tra, họ phát hiện ra rằng hình ảnh của “Vicky” được lấy từ một trang web hẹn hò dành cho người lớn và danh tính quân nhân của cô là giả mạo. Ngay cả những bó hoa được “Vicky” gửi tặng cũng được thanh toán bằng thẻ tín dụng bị đánh cắp.
Cuối cùng, sau khi đối mặt với bằng chứng, cụ ông đã nhận ra sự thật và chấm dứt liên lạc với “Vicky”. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là ông dường như đã nhanh chóng làm quen với một người khác tên “Suzy” và có dấu hiệu tiếp tục bị cuốn vào các vụ lừa đảo.
Vụ việc này cho thấy sự nguy hiểm của các chiêu thức lừa đảo tình cảm ngày càng tinh vi, nhắm vào những người cô đơn hoặc đang tìm kiếm tình yêu. Các chuyên gia cảnh báo rằng công nghệ ngày càng được sử dụng để tạo ra những câu chuyện giả mạo, khiến nạn nhân khó lòng phân biệt thật giả.



