Diễn viên đoạt giải Emmy John Goodman mới đây đã chia sẻ về những mặt trái của việc trở thành ngôi sao trong một trong những phim sitcom đình đám nhất mọi thời đại. Trong một cuộc trò chuyện với Quỹ SAG-AFTRA, nam diễn viên 74 tuổi thừa nhận ông đã cảm thấy “sợ hãi” trước mức độ nổi tiếng đạt được sau vai diễn trong “Roseanne” và các dự án khác.
Khi được hỏi về những cạm bẫy lớn nhất mà ông ước gì có thể nhìn thấy trước, Goodman cho biết ông ước mình đã hiểu rõ hơn về sự nổi tiếng. “Tôi ước mình đã đón nhận nó tốt hơn,” ông nói. “Tôi đã không làm vậy. Tôi sợ hãi… Tôi là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình, chắc chắn rồi.”
Goodman chia sẻ ông không đối phó tốt với sự nổi tiếng. Ông cho biết mình đã đồng ý tham gia “Roseanne” “để ngừng sống trong vali”, và rằng ông “hợp cạ ngay lập tức với [Roseanne Barr], đến mức, và không phải theo cách kiêu ngạo, tôi chỉ biết khi rời đi là mình đã có được công việc.”
“Roseanne” được phát sóng trên đài ABC trong chín mùa, từ năm 1988 đến 1997. Bộ phim đã giành được bốn giải Emmy. “Vào thời điểm đó, những chương trình ăn khách trên truyền hình đều là về sự giàu sang, như ‘Dynasty,’ ‘Dallas,’ những thứ tương tự. Còn chúng tôi là thực tế tỉnh táo,” Goodman nói. “Rose đã nói điều gì đó sớm rằng ‘chỉ vì chúng tôi nghèo không có nghĩa là chúng tôi ngu ngốc.’ Và lý do gia đình đó gắn bó với nhau là nhờ tiếng cười và tình yêu rõ ràng. Tôi nghĩ điều đó đã thể hiện trên màn ảnh một cách chân thực.”
Sau khi rời “Roseanne”, Goodman đã tham gia nhiều bộ phim thành công, bao gồm “The Flintstones,” “The Big Lebowski,” “Monsters Inc.” và các phim khác, trước khi trở lại vai Dan Conner trong loạt phim làm lại “Roseanne” vào năm 2018. Tuy nhiên, loạt phim này chỉ kéo dài một mùa và bị hủy bỏ sau khi Barr đưa ra một tuyên bố phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Vài tuần sau, ABC thông báo dàn diễn viên sẽ trở lại trong một loạt phim phụ mới, “The Conners”, mà không có Barr.
Nguồn tin từ Fox News cho biết, tại thời điểm phỏng vấn, Goodman và Barr đã không nói chuyện với nhau “khoảng bảy hoặc tám năm” và ông “thà nghi ngờ rằng cô ấy muốn nói chuyện với tôi.”



