Ca sĩ kỳ cựu người Anh Engelbert Humperdinck, 90 tuổi, mới đây đã chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian ông điều trị bệnh lao phổi tại Bệnh viện Groby Road ở Leicester vào năm 1961. Trên podcast “The Engelbert Humperdinck Show”, ông kể lại khoảng thời gian sáu tháng điều trị khắc nghiệt, bao gồm việc phải nằm bất động trên giường và tiêm mỗi ngày.
Humperdinck cho biết ông đã phản ứng lại một nữ y tá vì tiêm thuốc quá đau, khiến ông bị bầm tím. Ông đã cùng bạn cùng phòng lên kế hoạch trói nữ y tá này lại và đặt vào giường trống bên cạnh, đắp chăn lên.
Khi bác sĩ đến kiểm tra, ông đã giả vờ không hay biết, dù Humperdinck thừa nhận ông là người chịu trách nhiệm. Sau sự việc này, nữ y tá đó không còn được phép tiêm thuốc cho ông nữa, và một nam y tá đã thay thế, mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn.
Ông cũng tiết lộ rằng ban đầu ông chỉ được chẩn đoán là viêm họng nặng, nhưng mẹ ông đã yêu cầu chụp X-quang và phát hiện bệnh lao phổi. Humperdinck suýt mất mạng trong thời gian đó và thậm chí đã được linh mục ban lời sau hết.
Engelbert Humperdinck, tên thật là Arnold George Dorsey, đã có một sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng với hơn 140 triệu đĩa bán ra trên toàn cầu, nhiều đề cử Grammy và một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Câu chuyện này được đưa tin bởi Fox News.



