Ngôi sao hành động Sylvester Stallone, 80 tuổi, đã lên tiếng bảo vệ quyết định trao vai diễn cho con gái Scarlet Rose Stallone trong bộ phim hình sự “Tulsa King”, đồng thời phản bác những lời chỉ trích về việc ưu ái người thân trong ngành giải trí.
Trả lời phỏng vấn với USA Today, ông Stallone cho biết: “Đầu tiên, họ nói ‘Sự ưu ái người thân thật tồi tệ.’ Tôi nói, ‘Ôi làm ơn, bạn không phải là một người cha tốt nếu bạn chưa từng thể hiện một chút sự ưu ái người thân. Rõ ràng là bạn không quan tâm đến con cái mình, bởi vì chúng là trên hết.'”
Ông cũng thẳng thắn thừa nhận: “Tất nhiên là ưu ái người thân, đồ ngốc. Đó là lý do chúng ta làm cha mẹ. Chúng ta muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình. Vì vậy, rõ ràng là chúng ta cho chúng mọi lợi thế.”
Tuy nhiên, huyền thoại “Rocky” nhấn mạnh rằng việc có được cơ hội và chứng tỏ bản thân là hai điều khác biệt. Ông nói: “Liệu chúng có thể duy trì mức độ xuất sắc đó không? Điều đó nằm ngoài tầm tay chúng tôi.”
Scarlet Stallone, 24 tuổi, vào vai Spencer trong “Tulsa King”, trong khi cha cô thủ vai Dwight “The General” Manfredi. Vai diễn của cô được mở rộng ở mùa thứ tư, khi nhân vật ngày càng tham gia sâu hơn vào hoạt động tội phạm của gia đình.
Ngoài Scarlet, Sylvester Stallone còn có hai cô con gái khác với vợ Jennifer Flavin là Sophia và Sistine.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News Digital, ông Stallone cũng chia sẻ về những tổn thương thể chất sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là trong các bộ phim hành động. Ông tiết lộ đã trải qua chín ca phẫu thuật lưng, ba ca phẫu thuật ghép cổ và hai bên vai bị rách.
“Tôi nghĩ mình là một thằng ngốc khi làm vậy,” ông nói về việc tự mình thực hiện các pha nguy hiểm trong quá khứ.
Bài báo được ghi nhận bởi Stephanie Giang-Paunon, phóng viên mảng giải trí của Fox News Digital, xuất bản ngày 17 tháng 10 năm 2026.


