Tình hình bắt cóc tại Haiti đang gia tăng đáng báo động, với các băng đảng ngày càng nhắm vào những nhân vật có ảnh hưởng và thực hiện các vụ bắt cóc hàng loạt. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, ít nhất 81 người đã bị bắt cóc từ tháng 4 đến tháng 6, tăng 42% so với quý đầu năm. Trong số các nạn nhân có Thanh tra Tổng cục Cảnh sát kiêm Giám đốc Nội các Bộ Quốc phòng Haiti, ông James Boyard, luật sư nổi tiếng Caleb Jean-Baptiste và bà Stéphanie Paultre, Giám đốc Cơ quan Đối tác Giáo dục Quốc gia.
Các vụ bắt cóc diễn ra trong bối cảnh Haiti chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Đất nước này vẫn chưa có tổng thống kể từ vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse vào tháng 7 năm 2021, và bạo lực càng leo thang kể từ đó. Ông Romain Le Cour, Trưởng ban Quan sát Haiti tại Sáng kiến Toàn cầu về Tội phạm Có Tổ chức Xuyên quốc gia, nhận định: “Các cuộc bầu cử đóng vai trò như những chất xúc tác. Mỗi vụ việc thu hút sự chú ý của quốc tế và gây áp lực lên mọi chủ thể chính trị tại Haiti. Nó phơi bày những rạn nứt, thất bại và sự bất lực của nhà nước trong việc bảo vệ cả công dân của mình.”
Hầu hết người dân Haiti không báo cáo việc thân nhân bị bắt cóc vì lo sợ trả thù, đòi tiền chuộc cao hơn hoặc làm gián đoạn các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, trong một động thái hiếm hoi, luật sư Haiti Dorime Boulos đã tổ chức họp báo vào giữa tháng 9 để kêu gọi gây quỹ giải cứu ông Jean-Baptiste. Ông Boulos cho biết: “Chúng tôi không có đủ số tiền họ yêu cầu.”
Theo nguồn tin của AP, các vụ bắt cóc hàng loạt tại Haiti bắt đầu từ khoảng năm 2020. Năm 2023, số vụ bắt cóc báo cáo lên tới 2.490, tăng 83% so với năm trước. Các băng đảng ngày càng sử dụng đồng phục cảnh sát giả để thực hiện vụ bắt cóc. Thủ tướng Haiti Alix Didier Fils-Aimé khẳng định phục hồi an ninh là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cho biết các lực lượng an ninh quốc gia đang được tăng cường. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cũng đã được gia hạn nhiệm vụ.
Tình trạng bạo lực leo thang, bao gồm cả các vụ tấn công vào cộng đồng dân cư và giữ con tin, cho thấy sự bất ổn sâu sắc của Haiti. Ông Le Cour cảnh báo: “Không ai là không thể tiếp cận. Những vụ bắt cóc này gửi một thông điệp: cảnh sát không thể bảo vệ người dân, và bản thân nhà nước là dễ bị tổn thương.”



