Một vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên chuyến bay của Flydubai hướng tới Israel khi một phi công bị người đồng nghiệp đâm dao trong buồng lái, gây ra tình huống hoảng loạn và buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Saudi Arabia. Các hành khách mô tả cảnh tượng kinh hoàng với tiếng la hét, hoảng loạn và máu.
Hành khách Aviatar Alevi, 17 tuổi, cho biết ban đầu anh ta nghĩ là máy bay gặp trục trặc kỹ thuật, nhưng sau đó nghe thấy tiếng la hét về vụ đâm dao. “Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra,” anh nói, thêm rằng “khả năng chết người là hoàn toàn có thể xảy ra.” Một hành khách khác, Motti Cohen Or, 70 tuổi, nghe thấy một phụ nữ hét lên rằng “có ai đó đang đâm một người trong buồng lái” trước khi máy bay lao xuống.
Nhờ sự dũng cảm của hành khách Yaniv Hayun, người đã vật lộn để mở cửa buồng lái và khống chế phi công tấn công, cùng với sự hỗ trợ của những người khác, máy bay đã thoát khỏi thảm kịch. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi Hayun và phi công người Ấn Độ, Smit Machchhar, là những người hùng đã cứu sống 174 người trên máy bay.
Thông tin về nghi phạm tấn công vẫn còn hạn chế. Các quan chức cho biết phi công này đến từ Oman. Hiện các nhà chức trách Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang điều tra vụ việc, xem xét liệu đây có phải là một hành động khủng bố hay không. Thủ tướng Donald Trump cũng đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Netanyahu về sự cố này.
Mặc dù các cơ quan chức năng Hoa Kỳ khẳng định không có mối đe dọa nào đối với các hãng hàng không Mỹ, sự cố này đặt ra câu hỏi về quy trình sàng lọc phi công và cách nghi phạm có thể mang theo vũ khí lên máy bay. Theo NBC News, vụ việc đang được điều tra sâu rộng tại cả Saudi Arabia và Israel.



