Một nữ doanh nhân trẻ tuổi ở Mount Laurel, New Jersey, đã lấy cảm hứng từ chú chó cưng được nhận nuôi của mình để khởi nghiệp kinh doanh, với mục tiêu gây quỹ giúp đỡ các trung tâm cứu hộ động vật địa phương.
Siena, mới 7 tuổi khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình, hiện điều hành một cửa hàng kẹo mang tên ‘Siena’s Candy Jar’. Sản phẩm của cô bé chủ yếu là các loại kẹo dẻo pha trộn sáng tạo, được bán trực tuyến và tại các sự kiện cộng đồng. Một phần doanh thu từ việc kinh doanh này sẽ được quyên góp cho các trại cứu hộ động vật.
“Cô bé bán chủ yếu là các loại kẹo dẻo trộn của mình trên mạng. Cô bé tự nghĩ ra đủ các loại hỗn hợp và sáng tạo cho các sự kiện lễ hội khác nhau của chúng tôi… Bắt đầu từ một cô bé và ước mơ đóng góp cho nơi chúng tôi đã nhận nuôi chú chó của gia đình mình,” mẹ của Siena, bà Christine, chia sẻ.
Tại sự kiện Ngày Cộng đồng Mount Laurel vừa qua, gian hàng kẹo của Siena đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Thị trưởng Mount Laurel, ông Stephen Steglik, bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động ý nghĩa này và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết cộng đồng.
Hoạt động kinh doanh của Siena không chỉ mang lại những món ăn ngọt ngào mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, khuyến khích tinh thần sẻ chia và giúp đỡ các loài động vật kém may mắn, theo tin từ 6abc.



