Paris, HOA KỲ – Marché des Enfants Rouges, khu chợ thực phẩm có mái che lâu đời nhất Paris, được thành lập vào năm 1615, đã bị một vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi vào rạng sáng thứ Hai, ngày 12 tháng 10, gây thiệt hại cho khoảng 20 quầy hàng của các tiểu thương và một phần lịch sử địa phương.
Vụ cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ sáng và lực lượng cứu hỏa đã phải mất nhiều giờ để khống chế. Theo Thị trưởng quận trung tâm Paris, Ariel Weil, khoảng 20 tiểu thương đã mất quầy hàng của mình. Ông cho biết thêm rằng cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy đang được tiến hành.
Sở Cứu hỏa Paris (BSPP) đã huy động 150 lính cứu hỏa và cho biết họ đã sử dụng 9 vòi nước, bao gồm 2 vòi công suất cao, để dập tắt đám cháy. Thị trưởng Paris, Emmanuel Grégoire, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng cứu hỏa và cam kết sẽ tìm địa điểm tạm thời cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
Marché des Enfants Rouges, nằm trong khu phố Marais, ban đầu được thành lập vào năm 1615 dưới triều đại Vua Louis XIII. Cái tên này có nghĩa là “Chợ Trẻ em Đỏ”, xuất phát từ một trại trẻ mồ côi gần đó.
Khu chợ này, vốn là một điểm đến nổi tiếng thu hút cả du khách lẫn người dân địa phương, đã được chỉ định là di tích lịch sử vào năm 1982. Trước khi bị phá hủy, nơi đây từng là một trung tâm ẩm thực đa dạng với các món ăn từ Ma-rốc, Creole, Phi-Caribê, Lebanon, Pháp và Ý. Vào đầu những năm 2000, khu chợ này đã chuyển đổi để tập trung vào các nhà cung cấp thực phẩm, bao gồm các cửa hàng thịt, phô mai, cá và nhiều quầy hàng thức ăn đường phố.
Thông tin này được đăng tải bởi Sadie Chafe trên Fox News Digital.



