Thành phố San Jose đã đe dọa đóng cửa một ngân hàng thực phẩm vì vi phạm quy hoạch, nhưng Thị trưởng Matt Mahan cho biết hôm thứ Ba rằng ông đang tìm kiếm một giải pháp để giữ cho hoạt động này tiếp tục và giải quyết những lo ngại về quy hoạch.
Lighthouse Food Rescue and Distribution, tọa lạc trên Đại lộ North 17th, đã tranh cãi với chính quyền thành phố trong vài ngày sau khi cơ quan kiểm tra quy hoạch yêu cầu họ ngừng phân phát thực phẩm do các vấn đề về phân vùng và đe dọa phạt nhà thờ đứng sau hoạt động này hàng chục ngàn đô la nếu không tuân thủ. Ngoài ra, còn có những lo ngại về việc vỉa hè bị cản trở bởi hoạt động này.
Thị trưởng Mahan cho biết ông đang cố gắng tìm kiếm một giải pháp dung hòa, có lợi cho tất cả các bên.
Ông nói: “Tôi vừa nghe tin về hành động quy hoạch. Hãy nhìn xem, trong một thành phố lớn, việc kiểm tra quy hoạch đôi khi có thể là một công cụ cứng nhắc. Họ chỉ tìm kiếm những vi phạm quy hoạch và cố gắng đưa mọi người vào quy trình tuân thủ.”
Lighthouse bày tỏ sự bàng hoàng và lo lắng khi nỗ lực cung cấp thực phẩm cho cộng đồng có nguy cơ bị đóng cửa trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng cao.
“Trong giới phi lợi nhuận, chúng tôi gọi đây là sa mạc thực phẩm,” Mục sư Ralph Olmos cho biết. “Đây là những nơi không có bất kỳ hình thức giải cứu hoặc phân phối thực phẩm nào. Vì vậy, đây là một địa điểm đang bị bỏ quên. Nó bỏ quên ông bà, nó bỏ quên tất cả các gia đình sống trong cộng đồng.”
Một đề xuất đang được đưa ra là di dời hoạt động này đến một khu đất thuộc sở hữu của thành phố, với việc thành phố sẽ chi trả chi phí di chuyển.
“Mục tiêu của chúng tôi là làm việc với Mục sư Olmos để tìm một địa điểm phù hợp, càng gần nơi ông ấy đang hoạt động càng tốt, và đảm bảo rằng hoạt động đó tuân thủ các quy hoạch cơ bản,” ông Mahan nói.
Mục sư Olmos cho biết việc di dời và thiết lập lại hoạt động ở một nơi khác là rất khó khăn.
“Điều đó còn tùy,” ông Olmos nói. “Tùy thuộc vào địa điểm. Tôi gắn bó chặt chẽ với khu vực phía bắc. Tôi không muốn bỏ rơi mọi người.”
Theo NBC Bay Area.



