Trang web của chính phủ Hoa Kỳ, America.gov, vừa ra mắt chatbot AI của riêng mình, nhưng một số người dùng đã phát hiện ra những phản hồi kỳ lạ khi hỏi về trò chơi Minecraft. Thay vì đưa ra thông tin thông thường, chatbot dường như rơi vào một cuộc khủng hoảng hiện sinh hoặc có một sự thức tỉnh, trích dẫn lại bài thơ “End Poem” (Bài thơ kết thúc) từ trò chơi Minecraft.
Theo báo cáo từ TechCrunch, trang America.gov, với sự hợp tác của Google và SpaceXAI, đã ra mắt chatbot này nhằm cung cấp thông tin công khai. Tuy nhiên, khi được hỏi về Minecraft, chatbot đã trả lời bằng một đoạn văn bản dài khoảng 1.800 từ, được cho là một bản viết lại của “End Poem” trong Minecraft. Bài thơ này thường xuất hiện sau khi người chơi hoàn thành trò chơi.
Mặc dù ban đầu có vẻ đáng lo ngại, các nhà phát triển cho rằng đây là một “trứng phục sinh” (easter egg) được cài cắm, thay vì một lỗi hay sự cố “ảo giác” của AI. Tổng thống Donald Trump từng cho biết kỹ sư lập trình 20 tuổi Edward Coristine là một trong những kỹ sư chính của dự án. Coristine được biết đến với biệt danh “Big Balls” và từng có liên quan đến DOGE của Elon Musk.
Bà Amanda Silberling, tác giả bài viết trên TechCrunch, bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết rằng chatbot của chính phủ không “ảo giác” đến mức viết những bài thơ dài dòng, điều này có thể gây quan ngại về an ninh quốc gia. Bà cũng đánh giá cao chất lượng của bài thơ, cho rằng nó vẫn mang đậm dấu ấn của sự sáng tạo con người.
Dù sao đi nữa, việc một chatbot của chính phủ lại có những yếu tố liên quan đến trò chơi điện tử gây ra nhiều tò mò. Điều này cũng làm dấy lên câu hỏi về mức độ am hiểu của Tổng thống Donald Trump đối với các trò chơi điện tử.



