Trong mùa giải postseason đầy kịch tính, một số người hâm mộ đội Houston Astros đã tìm đến sự trợ giúp tâm linh trước mỗi trận đấu. Một nhóm người hâm mộ đã ghé qua Giáo xứ Annunciation, nằm đối diện sân vận động Daikin Park, để cầu nguyện cho đội nhà.
Tuy nhiên, điều trớ trêu là Giáo hoàng Phanxicô, người đứng đầu Giáo hội Công giáo, lại là một cổ động viên trung thành của đội Chicago White Sox. Câu chuyện này làm dấy lên những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa các tín đồ về sự ủng hộ của Ngài đối với đội bóng nào.
Ông Don Quintero, thuộc Hiệp hội Hiệp sĩ Columbus tại Annunciation, chia sẻ: “Cha xứ chúng tôi thường nói, hãy biến nó thành một ngày đôi – đến nhà thờ rồi sau đó đi xem bóng đá.”
Đội White Sox cũng không hề thiếu những kết nối tâm linh đặc biệt. Giáo hoàng Phanxicô sinh ra tại South Side, Chicago, đã từng chứng kiến đội White Sox vô địch World Series năm 2005. Năm nay, đội bóng này còn có dịp đến thăm Vatican và tặng Ngài quả bóng đã được sử dụng trong trận đấu cuối cùng với đội Astros.
Dù tôn trọng sự ủng hộ của Giáo hoàng, ông Quintero vẫn giữ vững niềm tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện từ người hâm mộ: “Chúng tôi hy vọng rằng những người tin tưởng sẽ cầu nguyện cho các vận động viên thi đấu hết mình và mọi người đều khỏe mạnh sau trận đấu.”
Cha Paul Felix, người đã phục vụ tại Giáo xứ Annunciation 13 năm, thừa nhận sự ủng hộ của Giáo hoàng đối với đội White Sox và cho rằng đó chỉ là chuyện vui. “Chúng ta yêu mến Đức Thánh Cha và hoàn toàn hiệp thông với Ngài, nhưng không nhất thiết phải hâm mộ cùng một đội bóng,” Cha Felix nói.
Về việc liệu có thể tha thứ hay quên đi sự thiên vị của Giáo hoàng trong bóng chày, Cha Felix cho rằng: “Có thể có một sự cạnh tranh lành mạnh. Bạn không nhất thiết phải quên, nhưng điều đó sẽ thúc đẩy bạn thi đấu tốt hơn vào lần tới.” Tin từ KPRC Click2Houston.



