Một trung úy thuộc Sở Cảnh sát Seattle đã nộp đơn kiện đòi bồi thường 3 triệu đô la, cáo buộc thành phố và cơ quan này đã phân biệt chủng tộc, quấy rối và trả đũa.
Trung úy John O’Neil, một người Mỹ gốc Phi đã phục vụ trong ngành cảnh sát hơn 20 năm, cho biết ông bị các sĩ quan khác nhắm mục tiêu bằng những lời tố cáo sai sự thật và tin đồn gây tổn hại danh tiếng sau khi ông cố gắng thực thi các tiêu chuẩn tại nơi làm việc.
Vụ kiện này theo sau các vụ kiện trước đó liên quan đến ông O’Neil và bốn nữ sĩ quan, dẫn đến các khoản dàn xếp trị giá hàng triệu đô la cho thành phố. Năm 2024, bốn nữ sĩ quan đã cáo buộc ông O’Neil quấy rối tình dục và phân biệt giới tính. Vụ việc này cũng nhắm vào cả Cảnh sát trưởng Adrian Diaz, cáo buộc ông ủng hộ hành vi của ông O’Neil. Tuy nhiên, cả hai vụ dàn xếp trước đó đều không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào.
Hiện tại, ông O’Neil cho biết kiểu trả đũa và tin đồn sai sự thật tương tự đang quay trở lại, với sự tiếp tay của Sở Cảnh sát Seattle. Ông khẳng định rằng tất cả các khiếu nại nội bộ chống lại ông đều không có cơ sở hoặc không được chứng minh.
Theo tin từ FOX 13 Seattle.



