Trận đấu Game 3 của loạt chung kết WNBA vào tối thứ Tư đã cháy vé, tương tự như Game 4 vào thứ Bảy. Cả hai trận đấu đều diễn ra tại State Farm Arena, nơi có sức chứa hơn 17.000 người hâm mộ.
Angel Reese bày tỏ sự háo hức khi thấy Atlanta đã ủng hộ đội nhà trong trận chung kết WNBA đầu tiên trên sân nhà sau 13 năm. “Thật tuyệt vời khi được trở về nhà và đối đầu với người hâm mộ của chúng tôi, với sức chứa 17.000 người ở đây tối nay,” Reese chia sẻ. Cô là nhân tố quan trọng giúp đội cân bằng loạt trận hay nhất trong 7 trận lên 1-1 với màn trình diễn 30 điểm và 16 lần bắt bóng bật bảng trong Game 2.
Trận đấu ban đầu được lên lịch vào thứ Năm tại Gateway Center Arena, nơi đội Dream thường thi đấu các trận sân nhà. Tuy nhiên, ban tổ chức giải đấu đã làm việc với đội Atlanta Hawks và State Farm Arena để tổ chức hai trận đấu tiếp theo của loạt trận vô địch tại đây.
Reese cho biết: “Điều đó có ý nghĩa rất lớn. Tôi thực sự thích Gateway vì nó rất thân mật. Rất nhiều người đã có thể cảm nhận được sự gần gũi. Vì vậy, tôi chắc chắn sẽ nhớ nó. Nhưng thật tốt khi thấy môn thể thao này ngày càng phát triển và tiếp tục được ủng hộ tại Atlanta.”
Người hâm mộ đang chú ý đến loạt trận này. Cả hai trận đấu ở Golden State đều cháy vé và lượng người xem Game 1 đã cao kỷ lục trong lịch sử giải đấu, với trung bình 2,1 triệu người theo dõi.
“Tôi chỉ yêu thích việc khi mọi người xem, họ có thể chứng kiến rất nhiều điều khác nhau và ủng hộ rất nhiều câu chuyện khác nhau,” Reese nói.
Đội Atlanta Dream đã có những điều chỉnh hợp lý trong Game 2, với Reese là một trong những lý do chính giúp họ gỡ hòa loạt trận. Họ đã giành chiến thắng 79-65 nhờ lối chơi phòng ngự chặt chẽ, khiến đội Valkyries mắc 19 lỗi mất bóng, dẫn đến 24 điểm cho Atlanta.
Theo tin từ ABC7 News, cả hai đội đã bay từ California về Atlanta vào thứ Ba.



