Cựu cầu thủ NBA Enes Kanter Freedom đã được yêu cầu theo dõi trận đấu thứ ba của Vòng chung kết WNBA từ một phòng hạng sang riêng biệt với an ninh tăng cường sau khi ông liên lạc với cơ quan chức năng và các quan chức bóng rổ về những lo ngại an toàn cho bản thân.
Freedom đã có những tuyên bố công khai rằng ông nhận được các lời đe dọa giết người liên quan đến kế hoạch tham dự trận đấu giữa Atlanta Dream và Golden State Valkyries tại State Farm Arena. Ông đã cho biết mình đang liên lạc với FBI và văn phòng của Thống đốc Georgia, Brian Kemp, về các lời đe dọa này.
State Farm Arena đã đưa ra một tuyên bố cho biết: “Sự an toàn và an ninh của khách hàng và nhân viên là ưu tiên cao nhất của chúng tôi.” Sau khi tham vấn với WNBA, ban lãnh đạo của Dream và State Farm Arena, chúng tôi đã chỉ đạo ông Freedom theo dõi trận đấu từ một phòng hạng sang riêng biệt. An arrangements này nhằm giải quyết các mối quan ngại về an ninh của ông và cung cấp một trải nghiệm an toàn và tích cực cho ông cũng như các khách mời khác.
Freedom đã đăng một video lên X ghi lại cuộc trò chuyện của ông với đại diện an ninh về các sắp xếp. Ông ấy đã phản đối việc phải ngồi trong phòng VIP và khẳng định sẽ ngồi ở chỗ đã mua.
Trước đó, Freedom đã chia sẻ với OutKick rằng ông nhận được “hàng ngàn lời đe dọa giết người” sau khi công bố kế hoạch tham dự, bao gồm cả những tin nhắn cảnh báo ông sẽ trở thành “Charlie Kirk tiếp theo”.
Sự xuất hiện của Freedom diễn ra sau khi ông bị buộc rời khỏi một trận đấu vào tháng 8 giữa Chicago Sky và Indiana Fever sau một cuộc tương tác căng thẳng với hậu vệ Natasha Cloud của Sky. Sau đó, ông bị cấm vào sân vận động của Chicago.
Cựu trung phong NBA này đã lên tiếng phản đối các quy định của WNBA về tư cách thi đấu của các vận động viên chuyển giới và đã công bố nỗ lực tham gia giải đấu này.
Tin tức này được đưa tin bởi Jackson Thompson, một phóng viên thể thao của Fox News Digital.



