Tài tử Michael Douglas đã gây chú ý với cuốn hồi ký mới “One Helluva Ride”, nơi ông thẳng thắn chia sẻ về những góc khuất trong cuộc đời mình, từ những cuộc tình bí mật, giai đoạn nghiện ngập cho đến những mâu thuẫn sâu sắc với cha mình, Kirk Douglas, và cuộc đấu tranh của con trai Cameron với ma túy.
Trong cuốn sách, Douglas thừa nhận đã có quan hệ ngoài luồng với bạn diễn Jeanne Tripplehorn trong lúc quay “Basic Instinct”, và suýt ly hôn người vợ đầu tiên, Diandra Luker, khi bà đưa ra tối hậu thư: “Đi cai nghiện hoặc ly hôn”. Ông cũng kể lại một sự cố đáng quên với nữ diễn viên Debra Winger, người đã cắn vào tay ông trong một bữa ăn tối để phản đối việc bị ép nhận vai.
Cuộc đối đầu với Julia Roberts tại một bữa tiệc Quả cầu Vàng khi Douglas say xỉn và yêu cầu bà rời tay khỏi con trai mình cũng được nhắc đến. Ngoài ra, ông còn chia sẻ về mối quan hệ căng thẳng với cha mình, huyền thoại Kirk Douglas, mô tả ông là một người đàn ông nóng tính và đầy tham vọng, khiến các con sống trong sợ hãi.
Douglas cũng không né tránh những khó khăn trong việc điều trị ung thư giai đoạn cuối, mà ban đầu bị chẩn đoán sai. Ông còn tiết lộ ý định “bắt cóc” con trai Cameron để đưa đi cai nghiện, cho thấy sự tuyệt vọng của một người cha trước cuộc chiến của con cái với ma túy. Cuốn sách được coi là một cái nhìn chân thực và đôi khi đau lòng về cuộc đời đầy biến động của một ngôi sao Hollywood, theo tin từ Fox News.


