Ông George Clooney, bạn thân của gia đình Cindy Crawford và Rande Gerber, đã có những chia sẻ xúc động về sự mất mát to lớn sau cái chết của Presley Gerber, con trai của siêu mẫu nổi tiếng.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Entertainment Tonight, nam diễn viên 65 tuổi cho biết: “Tôi không nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng để nói về điều này. Đây là một trong những điều tồi tệ nhất đã xảy ra với gia đình chúng tôi và với gia đình của họ. Nó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một gia đình.”
Presley Gerber, con trai của Cindy Crawford và Rande Gerber, đã qua đời vào ngày 20 tháng 9 tại một cơ sở phục hồi chức năng ở Santa Monica, California, hưởng dương 27 tuổi. Theo hồ sơ của Cơ quan Giám định Y khoa Quận Los Angeles, anh đã nhập viện Resolutions Living vào ngày 19 tháng 9.
Ông Clooney, người từng là bạn thân thiết của gia đình Gerber và cùng Rande Gerber đồng sáng lập Casamigos Tequila, được cho là vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Presley. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với The Daily Mail rằng ông Clooney đã dành nhiều giờ trò chuyện với Presley, đặc biệt là sau vụ anh bị bắt vì lái xe khi say rượu vào năm 2018. “George luôn khuyên ‘Đừng làm vậy, không khôn ngoan đâu. Hãy cẩn thận.’ Gần đây hơn, George đã gửi những lời nhắn yêu thương như ‘Anh ở đây vì em’, đại loại vậy.”
Vào những tháng trước khi qua đời, Presley đã chia sẻ trên Instagram về việc anh chuẩn bị trải qua một liệu pháp điều trị bằng ibogaine tại một phòng khám sức khỏe ở Cancún, Mexico. Anh thừa nhận cảm thấy “hoàn toàn sợ hãi” và “buông bỏ sự kiểm soát không dễ dàng”, nhưng tin rằng có một sức mạnh lớn hơn đang dẫn dắt. Anh cũng bày tỏ hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh cần quay lại điều trị.
Bà Amal Clooney, vợ của ông Clooney, cũng đã cùng chồng đến thăm nhà của Kaia Gerber, em gái của Presley, tại Los Angeles trong những ngày sau sự ra đi của anh.
Bài viết được đăng tải bởi Lori A. Bashian, nhà báo tin tức giải trí của Fox News Digital.


