Royal Caribbean đã hủy bỏ một điểm dừng trên du thuyền Icon of the Seas, gây ra phản ứng trái chiều từ hành khách. Một số bày tỏ sự thất vọng vì bỏ lỡ điểm đến Costa Maya, Mexico, trong khi những người khác lại vui mừng vì không phải ghé thăm nơi được cho là “cảng tệ nhất hành trình”.
Quyết định này xuất phát từ một sự cố bảo trì khiến con tàu phải ở lại Miami qua đêm, làm trì hoãn lịch trình khởi hành. Royal Caribbean đã đưa ra khoản bồi thường ít nhất 300 USD cho mỗi hành khách.
Trên diễn đàn Reddit, nhiều người dùng đã hoan nghênh sự thay đổi này. Một người viết: “Được bồi thường 350 đô la và không phải đến Costa Maya nữa, ngày của tôi thật tuyệt vời!”. Người khác bình luận: “Ba trăm đô la tiền tín dụng và không phải đi Costa Maya? Đó là một chiến thắng khổng lồ.”
Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng. Một số hành khách bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể tham gia các chuyến tham quan đến tàn tích Maya cổ đại tại Chacchoben, một địa điểm khảo cổ gần đó.
Andrea Margolis, phóng viên của Fox News Digital và Fox Business, đã đưa tin về sự việc này. Theo tin từ Fox News, Costa Maya được mô tả là một địa điểm “kém phát triển, vắng vẻ, và có mùi”, với nhiều rong rêu.



