Thẩm phán liên bang hôm thứ Hai đã liên tục thúc ép tìm câu trả lời trong một phiên điều trần kéo dài hàng giờ về việc ai trong chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã ra lệnh chặt hạ hàng trăm cây tại một sân golf công cộng ở Washington, D.C. vào cuối tuần qua.
Thẩm phán Quận Columbia, Ana Reyes, đã giận dữ khiển trách các luật sư chính phủ trong một phiên điều trần nhằm ngăn chặn chính phủ tiếp tục đốn hạ cây tại Sân Golf East Potomac. Bà Reyes tuyên bố: “Tôi hoàn toàn không thể hiểu được điều gì đã xảy ra ở đây.”
Bà Reyes bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với chính phủ, và cho rằng có vẻ như chính quyền đã cố tình trì hoãn việc thông báo cho các nguyên đơn về kế hoạch này để họ có thể có phương án bảo vệ.
Sân golf này là đối tượng của vụ kiện do Liên đoàn Bảo tồn D.C. đệ trình, phản đối nỗ lực của Tổng Thống Donald Trump nhằm biến nơi đây thành một sân golf có thể tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp.
Theo tin từ ABC News, hôm thứ Sáu tuần trước, chính phủ đã thông báo cho các bên liên quan rằng việc chặt cây sẽ diễn ra trong dịp nghỉ lễ Columbus/Indigenous Peoples Day. Tuy nhiên, Dịch vụ Công viên Quốc gia đã bắt đầu đốn hạ cây vào thứ Bảy, và Liên đoàn Bảo tồn D.C. đã nộp đơn yêu cầu lệnh cấm tạm thời vào Chủ Nhật.
Trong phiên điều trần, luật sư Marissa Ann Piropato từ Bộ Tư pháp thừa nhận 430 cây đã bị đốn hạ trong cuối tuần. Thẩm phán Reyes đã bày tỏ sự sửng sốt và tức giận, cho rằng hành động này đi ngược lại chỉ dẫn trước đó của bà là không được chặt hạ cây mà không có thông báo trước.
Bà Reyes đã gia hạn lệnh cấm tạm thời, cấm chính phủ tiến hành bất kỳ hoạt động nào khác tại sân golf cho đến ít nhất là chiều thứ Ba. Bà cũng cho biết sẽ tổ chức một phiên điều trần khác vào thứ Ba để yêu cầu lời giải thích từ các quan chức có liên quan, bao gồm cả Phó Giám đốc Dịch vụ Công viên Quốc gia. Mục tiêu là làm rõ ai đã ra lệnh chặt hạ cây và liệu đây có phải là một nỗ lực có chủ ý nhằm lách luật hay không.
Bà Reyes nhấn mạnh: “Câu hỏi đặt ra là liệu tôi có bị nói dối hay không.” Bà bày tỏ sự thất vọng khi cảm thấy mình đã bị chính phủ lừa dối trong nhiều tháng.
Tổng Thống Donald Trump đã hứa sẽ cải tạo và thiết kế lại sân golf thông qua quan hệ đối tác công-tư, và cho rằng nơi đây sẽ trở thành “một trong những Sân Golf Vĩ Đại nhất Thế giới” và sẽ mở cửa cho công chúng.



