Sở thú Houston (Houston Zoo) đã thông báo về sự ra đời của một thế hệ bò sát mới, bao gồm rùa sao con, rắn lục mắt mèo, thằn lằn gai đuôi Hosmer và thằn lằn đuôi lá Henkel. Những sinh vật mới này đã đến sở thú kịp thời cho mùa lễ hội Halloween đầy ma mị của tháng 10, với một số loài là lần đầu tiên được sinh sản tại đây.
Đặc biệt, thằn lằn gai đuôi Hosmer đánh dấu sự kiện sinh sản đầu tiên của loài này tại Sở thú Houston. Các chuyên gia cho biết đây là loài đẻ con và những con non trông như phiên bản thu nhỏ của bố mẹ, với đặc điểm là vảy đuôi có gai nhọn nổi bật.
Sở thú cũng vui mừng chào đón năm con rắn lục mắt mèo con, cũng là loài đẻ con, được sinh ra với nọc độc và răng nanh hoàn chỉnh. Những chiếc “lông mi” đặc trưng của chúng thực chất là lớp vảy.
Sự trở lại của rùa sao cũng là một tin vui khi một lứa rùa con đã nở. Loài rùa này, được đặt tên theo các hoa văn hình ngôi sao trên mai, đã không còn xuất hiện tại Sở thú Houston trong những năm gần đây.
Cuối cùng, thằn lằn đuôi lá Henkel đã được nhân giống thành công theo các cặp đôi được đề xuất bởi Kế hoạch Sinh tồn Loài của Hiệp hội Sở thú và Thủy cung (Association of Zoos and Aquariums’ Species Survival Plan). Theo mô tả, loài thằn lằn này là “bậc thầy cải trang”, sử dụng đuôi để ngụy trang và có đôi mắt to thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu.
Du khách có thể chiêm ngưỡng những chú bò sát con này tại khu vực đặc biệt trong Nhà Bò sát và Lưỡng cư. Theo Sở thú Houston, những sinh vật mới này không chỉ là sự bổ sung thú vị mà còn là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm bảo vệ động vật hoang dã cho các thế hệ tương lai.



