Bà Diane Hardee, một cư dân ở Germantown, đang đấu tranh để đòi lại công lý sau khi căn nhà của bà, nơi bà đã sinh sống 36 năm, bị sập một phần vào tuần trước. Gia đình bà cho biết các vấn đề bắt đầu từ năm 2013, sau khi chính quyền thành phố cho phá dỡ căn nhà liền kề, để lại một mảnh đất trống. Theo con gái bà Hardee, bức tường ngăn cách hai căn nhà đã không được bảo trì đúng cách, dẫn đến việc xuất hiện vết nứt và ngày càng lan rộng.
Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi bà Hardee kịp thoát ra khỏi nhà khoảng 20 phút trước khi nó bị sập một phần. Hiện tại, bà đang phải ở tạm tại nhà do Hội Chữ thập đỏ cung cấp. Điều đáng nói, gia đình bà Hardee còn phải đối mặt với hóa đơn phá dỡ lên tới 20.000 Mỹ kim.
Theo nguồn tin từ NBC10 Philadelphia, bà Hardee đã tìm đến Cơ quan Phát triển Nhà ở Philadelphia để được hỗ trợ. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết chi phí sửa chữa ước tính khoảng 63.000 Mỹ kim, trong khi chương trình tài trợ chỉ giới hạn ở mức 25.000 Mỹ kim, phần còn lại bà phải tự vay mượn. Phía gia đình bà Hardee phản bác lại thông tin này, cho rằng họ vừa mới nhận được kế hoạch sửa chữa từ nhà thầu một ngày trước khi nhà bị sập.
Hiện gia đình bà Hardee đang tham khảo ý kiến luật sư để xác định các bước pháp lý tiếp theo. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý và bảo trì các công trình, đặc biệt là khi việc phá dỡ một công trình có thể ảnh hưởng đến các căn nhà lân cận.



